2-9

Bước chân 'dân vận khéo'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại buôn Cư K'nao (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Ðắk Lắk) có những “thủ lĩnh” với nhiều cách nghĩ, cách làm mới, dẫn dắt bà con thay đổi tư duy, bỏ tập tục lạc hậu, cách sản xuất cũ để xây dựng quê hương, buôn làng phát triển no ấm.
Bước chân 'dân vận khéo' ảnh 1

Người dân buôn Cư K'nao làm nông nghiệp, phát triển kinh tế

Buôn Cư K’nao của đồng bào Êđê nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồi núi. Một ngôi nhà xây khang trang theo phong cách hiện đại nằm ngay đầu buôn. Anh Y Ner Buôn Krông, Bí thư chi bộ buôn cho biết, đây là nhà anh Y Wel Hlong, đảng viên trẻ tiên phong trong phát triển kinh tế của buôn.

Tất bật chuẩn bị dụng cụ đi rẫy, anh Y Wel niềm nở, cho biết với diện tích 1,5 ha trồng cà phê, hoa màu, lúa, điều cùng 5 con bò, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh dư một khoản tiền kha khá tiết kiệm. Hai vợ chồng bảo ban chăm chỉ làm việc nuôi hai con ăn học. Đầu năm 2021, gia đình anh xây được ngôi nhà khang trang với tổng chi phí trên 300 triệu đồng. Anh cũng hướng dẫn nhiều hộ dân trong buôn cùng vươn lên thoát nghèo.

Bước chân 'dân vận khéo' ảnh 2
Ngôi nhà mới của anh Y Wel (trái)

Theo Bí thư chi bộ buôn, những ngày mới thành lập năm 2006, buôn Cư K’nao thiếu thốn trăm bề, cách trở địa lý. Trời mưa nơi đây bị cô lập. Đói nghèo bủa vây cuộc sống người dân.

“Buôn Cư K'nao là nơi sinh sống khoảng 200 hộ đồng bào dân tộc Êđê. Muốn tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt thì chính bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Có thế thì đồng bào mới tin tưởng và làm theo”.

Anh Y Ner Buôn Krông, Bí thư chi bộ buôn

Theo anh Y Ner, ông Lê Văn Hiên (hiện là Phó Bí thư đảng ủy xã Hòa Hiệp) ngày đó được phân về làm Bí thư Chi bộ buôn Cư K’nao để xây dựng hệ thống chính trị.

Nắm bắt được tâm tư của người dân, ông Hiên dành thời gian đến từng nhà gặp gỡ, chia sẻ cho dân hiểu về hệ lụy của hủ tục. Đồng thời, vận động bà con trong buôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

“Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, nhận được tin con của chị H’Bắp trong buôn chết đuối, gia đình sẽ chôn con trong vườn sau nhà. Tôi cùng anh Thiện (bây giờ là Chủ tịch xã) vào giải thích, vận động họ đưa con ra ngoài nghĩa địa chôn, nhưng gia đình phản đối. Họ nói rằng, phong tục, đường đi xa, tiền không có…Những lúc như thế, chúng tôi kiên trì vận động bằng tinh thần lẫn vật chất đến khi nào họ đồng thuận mới thôi” ông Hiên nhớ lại.

Hiện tại, người dân buôn Cư K’nao dần từ bỏ những hủ tục lạc hậu. Bà con biết kỹ thuật trồng các loại cây và chăn nuôi để phát triển kinh tế. Tiếp bước ông Hiên, năm 2016, anh Y Ner làm Bí thư chi bộ buôn. Anh đã vận động xây được 2 ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn (mỗi căn nhà 50 triệu đồng trích từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác) và phát triển thêm 2 đảng viên.

MỚI - NÓNG