BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ cùng Tiền Phong, BTV Hữu Trí tâm sự khoảng thời điểm phải xa gia đình bởi công việc, rưng rưng xúc động khi dẫn bản tin Tết. 

Khép lại năm 2021 với nhiều sự thay đổi, công việc trong dịp Tết của BTV Hữu Trí có bị gián đoạn?

Thật ra mình chỉ chuyển đổi việc dẫn, từ bản tin này sang bản tin khác. Ngoài việc dẫn thì mình còn rất nhiều việc khác ở Đài và các công việc này vẫn chạy từ trước đến giờ, nên xem như cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là các bản tin khác nhau sẽ có khung giờ lên sóng khác nhau, nên mình có thay đổi thói quen một chút. Chuyển động 24h không cần dậy sớm, về trễ, nhưng bù lại phải làm cả cuối tuần, lễ Tết. Còn bản tin Tài chính kinh doanh dù được nghỉ các ngày lễ, nhưng phải dậy sớm và về lúc muộn.

Công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch vừa rồi?

Ở những đợt dịch Covid-19 bùng phát, mình hạn chế đi quay và tiếp xúc với mọi người. Việc lên cơ quan cũng phân theo ca trực. Ai không có nhiệm vụ sẽ không được vào Đài. Tuy nhiên, mình và mọi người vẫn tác nghiệp từ xa, phỏng vấn online… Đôi khi dụng cụ tác nghiệp cũng chỉ là một chiếc điện thoại. Bởi dù có dịch bệnh hay không có thì bản tin vẫn phải chạy đều mỗi ngày, nên dù khó nhưng vẫn đảm bảo tin bài cho việc phát sóng. Mà dịch bệnh thì mọi người ở nhà nhiều hơn, xem Timi nhiều hơn, cập nhật tin tức về dịch Covid-19 cũng qua Timi, tin bài lại càng phải nhanh và nóng.

BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết ảnh 1

BTV Hữu Trí VTV được biết tới qua các bản tin trên sóng VTV24.

Nhiều khán giả phản ánh Tết năm nay có vẻ hơi gấp gáp, với BTV Hữu Trí và công việc tại Đài thì sao?

Chắc đặc trưng việc làm thời sự, phải “chạy” quanh năm suốt tháng nên mình cảm thấy… không có gì gấp hơn nữa. Việc chạy để đi suy, viết, dựng để tin bài lên sóng đúng giờ còn “khủng khiếp” hơn (Cười)! Có lẽ năm nay, mọi người ở nhà nhiều, chưa đi làm được bao nhiêu, chớp mắt phát lại đến Tết rồi nên mọi người thấy Tết đến sớm.

Thời gian chuẩn bị Tết của một BTV bận rộn sẽ thế nào anh nhỉ?

Tết của mình được chuẩn bị rất đơn giản, vì mình không có nhiều thời gian. Gần Tết có khi mọi người sẽ thấy việc ít đi, nhưng làm truyền hình thì lại không.

Khối lượng công việc cho những tuần gần Tết là vô cùng lớn. Vì bọn mình phải vừa làm bản tin hàng ngày, vừa phải thực hiện trước những đề tài phục vụ bản tin Tết. Mà những chương trình cho Tết bao giờ cũng cần đầu tư nhiều về hình ảnh, nội dung, tạo được sự khác biệt… nên càng tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Nên có đôi khi mình… sợ Tết. Vì cứ nghe đến Tết là biết việc bù đầu (Cười).

Đó, cứ gần sát ngày cuối năm mới xem như xong việc nên mình cũng không có thời gian chuẩn bị nhiều. Chỉ đi mua cành đào, cây quất, ít hoa quả, bánh kẹo bầy biện cho có tí không khí. Thậm chí còn không có thời gian đi mua một cái áo mới nào. Thôi thì Tết được về quê là vui rồi, về đó lại ăn Tết ké của ông bà, cô chú… (Cười).

BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết ảnh 2

BTV Hữu Trí cùng BTV Lan Anh thực hiện chuỗi chương trình "Chiều chuỗi năm" gửi tặng khán giả dịp Tết.

BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết ảnh 3

BTV Hữu Trí từng khiến nhiều khán giả xúc động bởi dòng tâm sự trên sóng: ‘Xuân này con không về’. Xuân năm nay với anh thế nào?

Tết năm rồi vì dịch căng thẳng nên mình không về. Lúc quyết định ở lại thì cũng nghĩ là bình thường thôi, mình lớn rồi, năm này không về thì năm sau về. Nhưng cái cảm giác khi thấy mọi người thu xếp về quê, lúc đó Hà Nội rất vắng. Rồi cái không khí ngày cuối năm, giao thừa, thấy người ta quây quần, sum họp, nghe mấy bài nhạc Tết hơi buồn nữa là rưng rưng ngay.

Năm rồi mình nhớ là lúc ở lại dẫn bản tin Tết, xem một phóng sự về việc nhiều người không được về quê, vừa xong phóng sự mình chào kết chương trình xong là chạy ngay xuống khóc ngon lành. Làm mấy anh quay phim trong trường quay đứng ngẩn ngơ, chắc nghĩ là “Thằng này 30 tuổi rồi mà sao khóc như con nít vậy?!”.

Xin phép hỏi vui BTV Hữu Trí, anh có hay phải nghe bài “bao giờ lấy chồng/vợ” của ca sĩ Bích Phương mỗi dịp tết không ạ?

Chỉ có năm rồi may mắn Hữu Trí không về nên “thoát nạn”, thường năm nào về quê dịp Tết cũng nghe điệp khúc này. Từ nhà nội tới nhà ngoại các cụ có vẻ đều sốt ruột với tôi (Cười). Lúc đó chỉ biết cười, rồi bảo “Dạ bao giờ con giàu thì con lấy!”. Năm nay, được về quê, mình đã chuẩn bị sẵn một cái mặt “dày” và vài câu chống chế nữa rồi. Haha!

BTV Hữu Trí bật khóc nhớ gia đình khi dẫn bản tin Tết ảnh 4
MỚI - NÓNG