Bóng đá thời loạn

Bóng đá thời loạn
TP - Kê từ ngày bóng đá Việt Nam được tiến hành chuyên nghiệp hoá cách đây 12 năm, chưa bao giờ người ta lại thấy tình trạng các đội bóng bị xoá sổ chỉ sau một đêm như hiện tại. Đấy cũng là biểu hiện rõ nét của cách làm bóng đá chụp giật, chỉ nhắm vào lợi ích trước mắt.

> Chấm dứt chuyển đổi phiên hiệu, mua bán CLB vào 2014
> V.League: Thú chơi bạc tỷ thành hàng hạ giá

Lâu nay, các ông bầu được tạo điều kiện tung hoành tuỳ thích, và từ đó “đẻ” ra những “đặc sản” chẳng giống ai như “một ông chủ 2 đội bóng”, ngoại binh nhập tịch tràn lan trên sân cỏ Việt hay mua bán chuyển đổi đội bóng dễ dàng và đơn giản như mua cây kẹo lạc.

Để rồi bây giờ khi kinh tế gặp khó khăn hoặc bóng đá không còn là kênh đầu tư hấp dẫn như trước, các ông bầu ùn ùn rủ nhau rời bỏ bóng đá nhanh chóng và mau lẹ như khi họ mới tới, bỏ mặc hậu quả cho người ở lại.

Năm ngoái V-League và giải hạng Nhất có tổng cộng 28 đội bóng, còn năm nay chỉ còn 20, trong đó có 12 CLB V-League và 8 CLB hạng Nhất.

Như vậy đã có 8 CLB bị xoá sổ hoặc đang chết lâm sàng, nếu tính trung bình mỗi đội bóng có khoảng 30 thành viên thì sẽ có gần 300 con người đột ngột bị rơi vào cảnh thất nghiệp, mà trong đó có rất nhiều người chỉ biết duy nhất một nghề là đá bóng. Đấy thực sự là một nguy cơ rất lớn đối với nền bóng đá và xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG