Bỏ nhà đi suốt tháng, bé trai 10 tuổi sống sót nhờ quả dại, rác và rắn

Cậu bé Miao được cảnh sát đưa về nhà sau 24 ngày "sống hoang dã".
Cậu bé Miao được cảnh sát đưa về nhà sau 24 ngày "sống hoang dã".
TPO - Một cậu bé ở Trung Quốc đã khiến nhiều người kinh ngạc khi có thể sống sót sau một tháng bỏ nhà ra đi mà không có tiền hay sự giúp đỡ từ người khác.

Theo Yannan.cn, một cậu bé 10 tuổi, tên là Miao, đã rời khỏi nhà ở thị trấn Xuanwei, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vào ngày 29/6 sau khi bị cha đánh. Vì muốn cha mẹ không tìm thấy mình, Miao đã tìm đường đến Trùng Khánh, khoảng 800km về phía bắc.

Miao không có tiền, cũng không có người giúp đỡ nên suốt 24 ngày tiếp theo đó, cậu bé hoàn toàn tự lực cánh sinh. Cậu bé giải quyết cơn đói bằng cách tìm kiếm quả dại, ăn các mẩu thức ăn vụn do người khác bỏ lại và thậm chí cả rắn trên đường đến mục tiêu đặt ra.

Trong quyển sổ ghi chép cuộc hành trình, Miao đã viết về việc cậu bé giết chết một con ăn, rồi nướng lên để ăn. Cậu bé liều lĩnh còn chia sẻ về quá trình nhặt phế liệu để kiếm tiền mua bánh bao và một que kem.

Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi cho Miao. Vào đêm đầu tiên bỏ nhà ra đi, cậu bé ngủ trên một đống lá ướt, khiến cậu bị lên cơn sốt. Nhưng, Miao cho biết, bệnh được chữa lành nhờ ăn những quả dâu rừng.

Qua thời gian, Miao dần quen với hành trình gian khổ. Cậu bé quả quyết, không bao giờ tìm cách sống sót bằng việc ăn cắp. Miao nói thêm, đã không nhận đồ bố thí từ người lạ vì quá xấu hổ, mặc dù một số người tốt bụng đã đề nghị giúp đỡ trong chuyến đi.

Cuối cùng, vào ngày 23/7, cảnh sát ở thị trấn Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, đã phát hiện cậu bé lang thang trên phố với bộ dạng bẩn thỉu. Miao sau đó được đưa về nhà. Tổng cộng, Miao đã đi khoảng 100km trong 24 ngày.

Khi được cảnh sát đưa về nhà, cha của Miao tỏ ra hối hận và thề sẽ không bao giờ đánh con trai nữa. Bản thân Miao cũng đã có những trải nghiệm “nhớ đời”, cũng hứa lặp lại hành động bỏ nhà đi.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG