Bị xe cán nát đùi, bà vẫn ôm chặt cháu

Bị xe cán nát đùi, bà vẫn ôm chặt cháu
Khi bị bánh xe tải kéo lê trên mặt đường, dù đau đớn nhưng bà ngoại vẫn cắn răng ôm chầm, che chở cho cháu mình. Hậu quả, bà ngoại bị nát đùi, đang nguy kịch cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 8h45 sáng nay, 27/4, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 bà cháu bị thương tích nặng.

Tại hiện trường, ông Trương Văn Chủ - công an viên xã Trúc Sơn phụ trách địa bàn nơi xảy ra vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, xe máy BKS 48B1-111.12 do chị Hoàng Thị Tâm Đoan (SN 1987, trú thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cầm lái, chở theo con trai là Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi) và bà ngoại là Trần Thị Hương (SN 1961, trú xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Khi xe máy của chị Đoan chạy đến địa điểm trên thì bị xe tải mang BKS 47K-6602 do tài xế Hồ Viết Trường (SN 1988, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) cầm lái, lưu thông cùng chiều, trong lúc tránh một xe tải lưu thông hướng ngược lại, tông phải.

Vụ tai nạn đã làm cháu Dũng bị chấn thương ở 2 bàn chân, bà Hương đa chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Nông), sau đó chuyển sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Chị Hoàng Thị Tâm Đoan cùng con trai vẫn chưa hết bàng hoàng tại Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk
Chị Hoàng Thị Tâm Đoan cùng con trai vẫn chưa hết bàng hoàng tại Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Cư Jut đã khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Tại Khoa cấp cứu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chị Hoàng Thị Tâm Đoan vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sau khi bị xe tải BKS 47K-6602 bất ngờ tông vào đuôi, 3 bà cháu ngã lăn xuống đất, chị bị hất ra lề đường. Bà ngoại là Trần Thị Hương và con trai là Nguyễn Huy Dũng bị bánh của xe tải kéo lê trên quốc lộ.

“Khi bị tông ngã xuống đất, tôi hoảng loạn, nhìn xuống bánh xe thấy bà ngoại đang bị bánh xe tải kéo đi một đoạn trên đường, mặc dù rất đau đớn nhưng bà ngoại vẫn ôm lấy cu Dũng để che chắn cho cháu nên bà bị nát ở đùi. Tôi quá hoảng sợ hét to lên kêu cứu thì tài xế xe tải mới chịu lùi xe lại rồi mọi người kéo 2 bà cháu ra”, chị Đoan bàng hoàng kể lại.

Vết máu của nạn nhân tại hiện trường

Vết máu của nạn nhân tại hiện trường.

Trưa 27/4, bác sỹ Y Bliu Arul - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, nạn nhân Trần Thị Hương bị đa chấn thương, mất nhiều máu, đang trong tình trạng nguy kịch. “Hiện các bác sỹ của bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân Hương, nạn nhân bị đa chấn thương rất phức tạp”, bác sỹ Y Bliu Arul nói.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG