Bị truy đuổi, thanh niên cầm dao uy hiếp cụ bà

Nam thanh niên bị cảnh sát khống chế sau khi mở cửa. Ảnh: A.X
Nam thanh niên bị cảnh sát khống chế sau khi mở cửa. Ảnh: A.X
Trước việc cảnh sát nổ súng truy đuổi, nam thanh niên nghi phạm tội ma túy cầm dao xông vào nhà vợ chồng cụ ông 83 tuổi uy hiếp, cố thủ.

Tối 3/5, Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) tuần tra thấy thanh niên khoảng 30 tuổi nghi vấn nên dừng xe, kiểm tra. Phát hiện trong người kẻ này có chất bột màu trắng nghi ma túy, cảnh sát liền còng tay thì anh ta vùng chạy bộ về hướng phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP HCM).

Nhận được thông tin nhờ hỗ trợ, Công an phường Tam Phú truy đuổi, nổ súng chỉ thiên. Thanh niên này chạy vào nhà ông Đỗ Ngọc Tú (83 tuổi) trong hẻm 29 đường Tam Châu, khóa chặt cửa. 

Bị truy đuổi, thanh niên cầm dao uy hiếp cụ bà ảnh 1

Cụ Soi kể lại giây phút đối mặt với nam thanh niên. Ảnh: Hải Hiếu

"Lúc đó nhà chỉ có hai vợ chồng. Thấy anh ta xông vào một tay bị còng, tay cầm hai con dao, ông nhà tui liền chạy ra ngoài. Anh ta khóa cửa rồi dí dao vào cổ tui xin cho ẩn náo và ly nước. Tôi rót nước cho anh ta rồi vào phòng khóa chặt cửa", bà Đỗ Thị Soi (76 tuổi) kể.

Hàng chục cảnh sát đến thương thuyết. 15 phút sau, nam thanh niên đã bỏ dao, mở cửa ra ngoài, được áp giải về trụ sở.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG