Bị đâm chết vì lời nhắc không được lái xe đánh võng

Nghi can Phi (phải) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A
Nghi can Phi (phải) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A
Thấy Phi lái xe lạng lách, đánh võng trên đường, Nghĩa nhắc nhở song không không được tiếp thu mà còn bị gây hấn, đoạt mạng.

Ngày 27/1, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa bắt Bùi Trương Phi (23 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) để điều tra tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, tối 26/1, thấy Phi lái xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) cùng nhóm bạn đi hát karaoke về đã nhắc nhở. Không tiếp thu thành ý của bạn, Phi lớn tiếng rồi hai bên ẩu đả.

Trong quá trình xô xát, Phi dùng dao đâm hai nhát vào ngực Nghĩa khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Vài giờ sau khi gây án, Phi bị bắt.

Nghi can khai trước đó có uống rượu, khi bị nhắc nhở cảm thấy bị xúc phạm nên gây hấn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.