Bị chủ nợ rút dao đâm tử vong vì không chịu trả món nợ 450.000 đồng

TPO - Khi anh Hiệp đến nhà, người đàn ông tên Cu tiếp tục hẹn chủ nợ “chờ đến rằm” mới trả món nợ 425.000 đồng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến cái chết của con nợ tên Cu.

Theo lực lượng chức năng huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế), đến chiều 3/10, đối tượng liên quan đến cái chết của người đàn ông tên Cu (ngụ thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) là Trần Ngọc Hiệp đã ra đầu thú cơ quan công an.

Trước đó, giữa anh Cu và Trần Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre) nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì món nợ 425.000 đồng mà Cu nợ của Hiệp. Hiệp nhiều lần đòi mà Cu chưa chịu trả.

Khoảng 17h chiều 1/10, anh Cu gọi điện báo cho Hiệp chạy qua nhà mình để trả tiền. Khi Hiệp đến nhà, nạn nhân tiếp tục hẹn “chờ đến rằm trả”, nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Trần Ngọc Hiệp bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào anh Cu, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Cu tử vong vào 14h chiều ngày 2/10. Đối tượng Trần Ngọc Hiệp đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh TT-Huế, Công an huyện Nam Đông đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.