Bé trai 8 tuổi dập nát tay vì nghịch kíp mìn

0:00 / 0:00
0:00
Bé C đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Cao Bằng -Ảnh: TL
Bé C đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Cao Bằng -Ảnh: TL
TPO - Trong khi đi chăn dê, bé trai nhặt được kíp mìn, mang về nhà nghịch thì bỗng nhiên phát nổ, bị thương nặng.

Ngày 11/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị bé trai T.M.C (SN 2013), trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nhập viện trong tình trạng hai bàn tay chảy máu, sưng nề, gãy ngón tay, dập nát phức tạp.

Bác sỹ Hoàng Trường Sơn, khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sỹ đã phẫu thuật cấp cứu sau đó sức khỏe của bé trai dần trở lại bình thường.

Theo lời người nhà, trong lúc chăn dê gần công trình giao thông đường bộ, C. nhặt được một chiếc kíp mìn và cầm về nhà. Khi vắng người, bé đem ra chơi thì kíp mìn phát nổ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý sự việc cũng như nỗ lực điều trị vết thương cho bé C.

MỚI - NÓNG