"Bầu" Hiển đứng đầu

Một pha trong trận SG FC và HAGL (trắng). Ảnh: Tường Vũ
Một pha trong trận SG FC và HAGL (trắng). Ảnh: Tường Vũ
TP - Vòng hai giải Super League 2012 diễn ra trong hoàn cảnh các tranh cãi về bản quyền truyền hình ngày càng diễn ra gay gắt! Cãi thì cứ cãi, còn đá thì cứ đá.

> Hai đội của bầu Hiển thắng trận

Có vẻ bản quyền truyền hình không ảnh hưởng gì đến các cầu thủ và họ vẫn cống hiến cho khán giả những trận đấu bất ngờ!

Ở ngày 7-1, các đội khách dẫn lợi thế. Là đội cầm bóng nhiều hơn, có số lần sút khung thành vượt trội hẳn so với HAGL, nhưng Sài Gòn FC có một trận đấu vô cùng vất vả, trước khi kết thúc trận đấu với trận hòa 1-1. Cùng hòa 1-1 là trận V. Hải Phòng - Navibank SG khi V. Hải Phòng may mắn có được trận hòa ở phút bù giờ.

Chơi không đến nỗi tồi, nhưng cuối cùng CS.ĐT vẫn phải chấp nhận trận thua cay đắng trước SLNA ngay trên sân nhà bằng pha sút chéo góc của Abass ở phút 20.

Trên sân Kiên Giang, dù rất nỗ lực nhưng đội khách CLB Hà Nội đã thua trận 2-3 trước chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của các cầu thủ CLB Hà Nội.

Chiều qua, trên sân Hàng Đẫy, màn so tài giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương - 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch, cả hai vừa giành được chiến thắng nên rất hưng phấn. Tuy nhiên, Hà Nội T&T đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Thực tế, 3 mùa giải liên tiếp vừa qua, kể từ ngày Hà Nội T&T thăng hạng V-League, B.BD chưa một lần giành chiến thắng mỗi khi hành quân ra Hàng Đẫy làm khách. Kết quả tốt nhất mà B.BD làm được chỉ là tỷ số hòa 2-2 trong cuộc chạm trán hồi tháng 8 năm ngoái ở Hà Nội. Tính chung cả trên sân nhà thì Bình Dương chỉ thua và hòa!

Cuộc chạm trán Hà Nội T&T-B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy chiều qua đã lập lại dù chỉ có 1 bàn thắng được thủ môn Đinh Hoàng La đốt lưới nhà. Phút 24, từ cú đá phạt góc của Hà Nội T&T, thủ môn này dù đã khép góc nhưng đã lóng ngóng để bóng dội ra chạm cột dọc đi luôn vào lưới.

Ngoài pha bóng phản lưới nhà này thì thủ môn Đinh Hoàng La đã chơi rất xuất sắc, vô hiệu nhiều pha ăn bàn của Hà Nội T&T. Phía chủ nhà, cả Samson Kayode và Gonzalo cũng đã chơi hay nhưng đã bỏ lỡ những cơ hội.

Bình Dương đã thay đổi người để tấn công. Phút bù giờ cuối cùng, Philani sút bóng chạm cột dọc của thủ môn Dương Hồng Sơn và qua đó đội khách đành chấp nhận
thất trận.

Với chiến thắng này, đội bóng của bầu Hiển tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng.

Xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (6 điểm); 2. HAGL (4); 3. SHB Đà Nẵng (4); 4. SLNA (4); 5. K. Khánh Hòa (3); 6. B.Bình Dương (3); 7. K. Kiên Giang (3); 8. Sài Gòn FC (2); 9. N.Sài Gòn (2); 10. Thanh Hóa (2); 11. V.Ninh Bình (1); 12. TĐCS Đồng Tháp (1); 13. V.Hải Phòng (1); 14. CLB Hà Nội (0).

Ngày ra quân, K.Khánh Hòa thất bại trước SHB Đà Nẵng tại sân Chi Lăng. V.Ninh Bình thậm chí còn đáng tiếc hơn khi dẫn trước 2 bàn, nhưng lại để CS Đồng Tháp gỡ hòa và chia điểm ngay trên sân Ninh Bình.

Cả hai đội bóng này đều không có khởi đầu thuận lợi và đang đi tìm một chiến thắng trên sân Nha Trang.

Trong những cuộc đối đầu giữa K.KH và V.NB trước đây, lợi thế đang nghiêng về đội khách (thắng 3, thua 1 trong 4 lần gặp nhau). Thậm chí, cũng trong trận lượt đi ở mùa giải năm ngoái, V.NB đánh bại K.KH ngay trên sân đối phương.

Nhưng giờ đã khác, tận dụng sân nhà, K.Khánh Hòa đã ghi luôn 4 bàn thắng. Đây là chiến thắng đậm và bất ngờ nhất ở vòng 2 này.

Trên sân Thanh Hóa, cuộc đấu trí giữa 2 HLV trẻ Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) và Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã bất phân thắng bại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG