Bất ngờ trên sân Vinh

Dù nỗ lực, N.Sài Gòn (trái) không thể có điểm trước chủ nhà K.Khánh Hòa Ảnh: Tường Vũ.
Dù nỗ lực, N.Sài Gòn (trái) không thể có điểm trước chủ nhà K.Khánh Hòa Ảnh: Tường Vũ.
TP - Chiều qua (2-3) diễn ra 2 trận đấu sớm thuộc vòng 8 V.League, với bất ngờ xảy ra trên sân Vinh khi nhà ĐKVĐ SLNA bị tân binh K.Kiên Giang cầm hòa 2-2.

> Giải đấu không tên vì cha mẹ còn bận cãi lộn

Vòng 8 trở thành vòng đấu kỷ lục khi có tới 15 cầu thủ bị treo giò. Đây là con số rất lớn và nó tăng một cách đột biến.

Ở trận SLNA - K.Kiên Giang, ngay phút thứ 2, từ pha đá phạt của Minh Trung ngay sát góc cột cờ, thủ môn Viết Nam lóng ngóng bắt không dính, bóng bay thẳng vào lưới biếu cho đội khách bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Hiệp đầu diễn ra khá hấp dẫn với nhiều cơ hội ăn bàn bị cầu thủ hai đội bỏ lỡ khi không thắng được khung gỗ hoặc bị cản phá ngay trên vạch vôi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Hữu Thắng tung tiền đạo Abass và Thiery vào sân thay Bebbe, Văn Bình để gia tăng sức tấn công tìm bàn gỡ. Phút 56, SLNA có bàn san bằng tỷ số nhờ pha lập công của Abass sau đường chuyền thông minh của Ngọc Anh.

Phút thứ 66, sau hai sai lầm liên tiếp của Huy Hoàng, Cửu Phú phá bóng không dứt khoát đưa bóng đến đúng tầm chân của tiền đạo Akindele. Rất may cho chủ nhà SLNA khi bóng một lần nữa dội xà ngang khung thành thủ môn Viết Nam.

Phút 87, Oseni trừng phạt sai lầm của hậu vệ chủ nhà bằng cú sút căng hạ gục thủ môn Viết Nam.

Phút 88, Abass gỡ hòa cho đội nhà ngay ở tình huống tổ chức tấn công sau bàn thua. Hòa 2-2, SLNA đánh mất lợi thế bám đuổi các đội nhóm trên.

Sau trận đấu chiều nay, SLNA sẽ bắt đầu vào guồng quay AFC Cup 2012. Khó khăn sẽ chồng chất với thầy trò HLV Hữu Thắng trong tư thế ĐKVĐ V-League.

Trận Khatoco Khánh Hòa - Navibank SG, Quang Hải của phía Navibank SG không ra sân chống lại đội chủ nhà vì chấn thương, nhưng đội của anh đã bị thua 0-3.

Hai đội nhập cuộc ăn miếng trả miếng. Phút 35, có bóng từ bên ngoài vòng cấm, Anh Tuấn bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng đi vào góc xa, chạm cột dọc rồi đi vào lưới đội khách.

Sau bàn mở tỷ số, K.KH chơi hay hơn hẳn. Họ tạo ra được sức ép lên phần sân đối phương và buộc N.SG rơi vào thế phòng ngự.

Phút 43, từ quả treo bóng bên cánh trái, Majabvi thoát xuống tung ra cú đánh đầu buộc thủ thành Thế Anh phải đẩy bóng và Hữu Chương đã áp sát đệm bóng ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0.

Dù các hậu vệ của đội khách cho rằng Majabvi đã việt vị nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Phút 53, từ đường nhả bóng ra của Hữu Chương, Majabvi từ tuyến hai băng lên và tung cú sút bằng chân trái, bóng chạm mép trong cột dọc và đi vào lưới ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Chiều nay, cặp đấu B.Bình Dương-SHB Đà Nẵng là trận thư hùng đáng xem nhất vòng 8.

Tuy nhiên, chủ nhà B.Bình Dương vẫn chưa đạt được phong độ như ý, trong khi SHB Đà Nẵng cũng chưa thật bản lĩnh khi thi đấu trên sân khách. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội để họ chứng tỏ năng lực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG