Chung kết Champions League: Barcelona-Juventus: 3-1

Barcelona san bằng tất cả

Các cầu thủ Barca ăn mừng chiếc cúp Champions League giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên hai lần giành cú ăn ba. Ảnh: GETTY IMAGES
Các cầu thủ Barca ăn mừng chiếc cúp Champions League giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên hai lần giành cú ăn ba. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Trên đường tiến vào trận chung kết, “bà đầm già thành Turin” Juventus đã đánh bại một loạt đội bóng lớn mà gần nhất chính là đương kim vô địch Real Madrid. Pirlo và các đồng đội đã có thể đoạt chức vô địch Champions League nếu đối thủ không phải là Barcelona.

Chọc thủng lá chắn thép

Đội bóng của HLV Luis Enrique tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ ở mùa giải năm nay với bộ ba tấn công Messi, Suarez và Neymar trên hàng công. Hai trong số này, Luis Suarez và Neymar đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Barcelona. Và vẫn như thường lệ, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Lionel Messi vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tiền đạo Argentina liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự được bố trí dày đặc của Juventus, đóng vai phát động ở tình huống Rakitic mở tỉ số ở phút thứ 4 và cũng là người thực hiện cú đột phá trước khi kết thúc cực hiểm khiến thủ môn Gianluigi Buffon phải đẩy ra, để Suarez kịp thời ập vào tái lập thế dẫn bàn cho Barcelona ở phút 68.

Trên thực tế, không phải Juventus không có cơ hội để tạo nên bất ngờ. “Bà đầm già thành Turin” đã cho thấy không phải vô cớ khi ở bán kết, họ đánh bại một cách thuyết phục đương kim vô địch Real Madrid. Đối diện với hàng tấn công cực mạnh của Barcelona, HLV Max Allegri đã chủ động kéo lùi đội hình, trước khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon luôn có sự hiện diện của 8 cầu thủ. Ý đồ của ông Allegri sớm phá sản ngay phút thứ 4 sau pha ghi bàn của Rakitic, nhưng đây cũng là lúc Juventus cho thấy họ lì lợm như thế nào.

Đội bóng Ý vẫn chơi chặt chẽ và tổ chức phản công sắc bén ngay khi thời cơ đến. Phút 55, sau pha bóng bất cẩn của Dani Alves, Marchisio đánh gót cho Lichsteiner băng xuống chuyền cho Carlos Tevez. Cú dứt điểm của Tevez sau đó bị thủ môn Stegen đẩy ra, nhưng bóng đến đúng vị trí của Morata và cựu cầu thủ Real Madrid không bỏ lỡ thời cơ, ghi bàn cân bình tỉ số.

Juventus sẽ phải trách mình bởi sau tình huống này, họ có tới 2 cơ hội để có thể vươn lên dẫn lại Barcelona. Tuy nhiên, Tevez và Pogba lại quá vô duyên trong cả 2 pha đối diện với khung thành Stegen.

Hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại

Đá với Barcelona mà phung phí cơ hội như vậy là quá nhiều. Không lâu sau khi Pogba dứt điểm trúng vị trí của Stegen, Barcelona đã có bàn thắng tái lập lợi thế dẫn bàn của Luis Suarez ở phút 68 như nói trên. Dưới thời HLV Luis Enrique, đội bóng xứ Catalan cho thấy khả năng tấn công cực mạnh, và phản công cũng đặc biệt sắc nét, hiệu quả.

Pha ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+6 của Neymar hội đủ các yếu tố này. Trong tình huống tiền đạo người Brazil ghi bàn, toàn bộ đội hình của Juventus đã không về kịp, chỉ hai hậu vệ chống chọi với 3 cầu thủ Barcelona. Tới lúc này, Barcelona đã có tới 2 tiền đạo cùng ghi được 10 bàn tại Champions League, Neymar và Messi. Sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Catalan phần nào thể hiện qua hiệu suất ghi bàn cực “khủng” của chỉ riêng 2 tiền đạo này.

Nếu xét một cách tổng thể, Barcelona cũng xứng đáng giành chiến thắng như chính tuyên bố của HLV Luis Enrique và thừa nhận của Pogba, Morata bên phía Juventus sau trận đấu. Barcelona giành quyền kiểm soát bóng tới 68%, ép sân toàn diện và tung ra số cú pha kết thúc hơn hẳn đối phương. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Buffon, Juventus đã có thể bị thua tới 3-0 ngay trong hiệp 1.

Với chiến thắng trước Juventus, Barcelona đã hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại của mùa giải, trở thành đội bóng đầu tiên 2 lần thực hiện cú ăn ba. Đây có lẽ là kết quả ít ai ngờ tới hồi đầu mùa giải, khi Barcelona đang rơi trong mớ bòng bong các thông tin nhiễu loạn ở hậu trường. HLV Allegri và các cầu thủ Juventus có quyền tiếc nuối về những cơ hội bỏ lỡ, nhưng tất cả không phủ nhận được thực tế, Barcelona quá mạnh so với phần còn lại của Champions League ở mùa giải năm nay. 

Hôm qua, HLV Luis Enrique đã lên tiếng an ủi Buffon và Pirlo. “Tôi xin lỗi Buffon và Pirlo vì đây là cơ hội lớn để họ vô địch. Dù không chiến thắng, họ vẫn là những nhà vô địch thực sự”.

MỚI - NÓNG
Hamas xem xét đề nghị ngừng bắn
Hamas xem xét đề nghị ngừng bắn
TPO - Một nguồn tin ngoại giao từ Israel cho biết, Hamas đang xem xét một đề xuất mới của Ai Cập kêu gọi Hamas thả 33 con tin bị bắt cóc từ Israel để đổi lấy việc tạm dừng các hành động thù địch ở Dải Gaza .
Sáng tạo trẻ trong đô thị 400 năm tuổi
Sáng tạo trẻ trong đô thị 400 năm tuổi
TP - Từ nhiều năm nay, những không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, nghề truyền thống đã góp phần gìn giữ, làm giàu thêm vẻ đẹp của Hội An, tạo ra những sản phẩm, điểm đến du lịch vừa hiện đại, vừa không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, nghề truyền thống, Hội An,điểm đến du lịch,đậm nét truyền thống , đô thị di sản