Bà tổ trưởng dân phố khỏi bệnh nhờ sản phẩm của Tâm Bình

Bà tổ trưởng dân phố khỏi bệnh nhờ sản phẩm của Tâm Bình
Bà Vũ Thị Bạch Tuyết tổ trưởng tổ dân phố ở Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã khỏi bệnh rối loạn tiêu hóa nhờ gặp được "thuốc hay".

Bà tổ trưởng dân phố khỏi bệnh nhờ sản phẩm của Tâm Bình

Bà Vũ Thị Bạch Tuyết tổ trưởng tổ dân phố ở Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã khỏi bệnh rối loạn tiêu hóa nhờ gặp được "thuốc hay".

Bà Vũ Thị Bạch Tuyết
Bà Vũ Thị Bạch Tuyết.

Bệnh tật và cơ duyên

Chuyện chính từ bản thân bà bị mắc chứng rối loạn tiêu hóa từ cách đây ba năm. Bà ăn không tiêu, bụng hay đầy chướng, đại tiện không bình thường, lúc táo lúc lỏng. Thoạt đầu bà cũng không để ý mà chỉ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của người cao tuổi thôi. Cho đến lúc sức khỏe của bà sa sút, những lần đại tiện luôn trở thành điều phiền phức ám ảnh thì bà mới lo lắng. Bà vốn là người ngại uống thuốc, nhất là thuốc tân dược- trừ những lúc ốm nặng thì bà mới dùng vì cho rằng thuốc tân dược chữa được bệnh thì lại làm mất cân bằng tự nhiên trong cơ thể nên bà tìm hiểu các loại thuốc Nam chữa các triệu chứng trên lưu truyền trong dân gian.

Khi biết công ty Dược phẩm Tâm Bình có bí quyết thuốc gia truyền nhiều đời và sản xuất Viên Tiêu hóa Tâm Bình từ thảo dược thiên nhiên không có hại gì cho cơ thể mà chủ yếu là điều chỉnh các trục trặc từ bên trong cơ thể nên sự ái ngại về việc dùng thuốc cũng tiêu tan. Bà tìm mua sản phẩm tại nhà thuốc Tâm Bình và uống theo chỉ dẫn trong đơn.

Bà Tuyết không ngờ chỉ dùng cầu may mà lại gặp được sản phẩm hay đến vậy. Bà uống có hai viên đã thấy hết đau bụng và đầy hơi, ăn uống ngon miệng. Uống được hai ngày thì đại tiện đã trở lại như bình thường. Một hộp có 3 vỉ đóng viên con nhộng thì bà chỉ uống có 2 vỉ là đã hết bệnh nên bà dừng, không uống nữa. Bây giờ da dẻ hồng hào tươi tắn, ai cũng khen bà đẹp lão hẳn ra. Bà cho đó là cơ duyên của mình

Giúp đỡ nhiều người bằng tấm lòng

Gặp sản phẩm hay và bản thân dùng tốt nên bà rất tín nhiệm. Hễ tổ dân phố có ai mắc bệnh là bà Tuyết chỉ cho tới tận nơi mua tại số 22 Ông Ích Khiêm - Ba Đình Hà Nội. Sinh- bệnh-lão- tử là quy luật đời người, ai chả có lúc bệnh tật, thôi thì mình có tấm lòng, giúp được gì cho người ta thì mình cố gắng nữa là cái hay cái tốt là ở sản phẩm, mình chỉ giúp họ biết đúng chỗ, đúng thuốc mà chữa cho khỏi bệnh mà lại đỡ tốn kém- bà Tuyết chia sẻ.

Con rể bà bị đại tràng, đi chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi, bà bảo con gái: Con đi lấy ngay Đại tràng Tâm Bình về cho nó dùng. Quả nhiên bệnh của con rể bà đến nay đã đỡ rất nhiều và anh vẫn đang sử dụng để khỏi dứt bệnh. Biết bà thông gia bị bệnh khớp đau đến mức nhiều lúc không đi được mà phải lết, bà đã mua sản phẩm viên Khớp Tâm Bình về biếu bà thông gia và động viên bà sử dụng. Uống đến hộp thứ sáu thì bệnh bà thông gia đã đỡ đi rất nhiều, đến nay đã đi lại được. Thấy gia đình bà ai nấy đều khỏi bệnh, khỏe mạnh nên có nhiều người trong tổ dân phố tới hỏi thăm, bà đều chỉ dẫn tận tình chu đáo. Nếu gặp những người mắc bệnh, bà cũng không bỏ qua cơ hội giúp họ bằng việc giới thiệu cho họ sản phẩm chữa đúng bệnh. Người nào còn ngần ngại, bà sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sản phẩm cho họ dùng thử. Bà cho rằng số tiền bỏ ra không đáng bao nhiêu nhưng điều quan trọng là giúp họ thoát khỏi bệnh tật là bà mừng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG