An toàn vì luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ

An toàn vì luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ
TP - Năm 1980, trong khi đong đưa võng đọc báo dưới gầm xe bồn chờ nhận nhiên liệu tại Tổng kho Nhà Bè (TPHCM), lái xe Nguyễn Hồ đọc được 13 điều xử thế của Bác Hồ và 6 lời dạy của Bác dành cho lực lượng Công an nhân dân, anh đã cắt bài báo, ép nhựa và cất vào ví…

Vài năm nữa, lái xe Nguyễn Hồ (Cục Thuế Bình Thuận) sang tuổi lục tuần nhưng hãy còn khỏe mạnh và tinh mắt lắm, tay lái vẫn vững vàng vi vu muôn dặm đường xa.

Gần 30 năm qua, ông Nguyễn Hồ ngồi trước vô lăng của nhiều loại xe, từ xe cần cẩu đến xe bồn, rồi xe khách nhưng  chưa một lần xe ông bị va quệt với xe khác, và cũng chưa một lần cảnh sát giao thông phải nhắc nhở ông vì một lỗi nhỏ nhất khi tham gia giao thông.

Ông tâm sự : “Tôi mang theo bên mình tờ ép nhựa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 27 năm qua. Tôi đọc rồi học thuộc lòng, nghiền ngẫm, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống của mình theo lời dạy của Bác Hồ; lấy đó làm bài học khuyên răn con cháu…”.

Ông Nguyễn Hồ móc ví cho chúng tôi xem tờ ép nhựa đã sờn rách các nếp gấp, trang giấy báo đã úa vàng màu thời gian. Trang giấy cỡ 13 cm x 19 cm, phía trên in “13 điều xử thế của Hồ Chủ tịch”, tiếp đó là “ 6 lời dạy của Hồ Chủ tịch”.

Thử trí nhớ của ông Nguyễn Hồ, chúng tôi đề nghị ông đọc 13 điều xử thế, ông đọc vanh vách: “ 1. Suy nghĩ trước khi nói; 2. Cương quyết khi hành động; 3. Cẩn thận khi cầm bút; 4. Bình tĩnh, sáng suốt khi gian nguy; 5. Nhẫn nại, ôn hòa khi tức giận; 6. Thẳng thắn quá hay mất lòng; 7. Nguyên tắc quá hay mất việc; 8. Sinh động khéo léo tùy trường hợp; 9. Gác tình riêng mưu sự việc chung; 10. Bỏ óc đa sầu đa cảm; 11. Đời vui tươi là thuốc sống; 12. Vui vẻ thì chiến đấu mới hăng; 13. Vui vẻ để gần gũi nhân dân.

Ông Nguyễn Hồ kể, thời bao cấp nhiều mặt hàng khan hiếm vì cảnh ngăn sông cấm chợ, cánh lái xe dễ “cải thiện” nhờ vận chuyển thêm hàng cho giới phe phẩy; hay những cám dỗ dọc đường rong ruổi nhắm vào cánh tài xế … nhưng ông đều vượt qua được là nhờ lúc nào cũng lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm gương soi, phấn đấu học tập và làm theo lời Bác Hồ.

Trở lại với nghề “cán bộ đường lối” (câu nói vui chỉ cánh tài xế) ông Nguyễn Hồ cho biết: “Chỉ lơ đễnh trong tích tắc là có thể gây tai nạn. Tôi sợ nhất là tài xế xe ngược chiều buồn ngủ, không làm chủ tay lái, xỉa qua trái. Mỗi lần đang tham gia giao thông mà mệt mỏi, buồn ngủ là tôi dừng xe, thư giãn rồi mới tiếp tục hành trình”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.