Tơ lòng

TP - Vừa quen nhau được 2 tháng thì anh ấy ngỏ lời yêu rồi nhất định muốn cưới em làm vợ. Thấy anh ấy ở một mình trong ngôi nhà khá to nên em thường xuyên qua lại chăm lo nhà cửa, ăn uống cho anh ấy chuyên tâm làm nghệ thuật (vẽ tranh).

Hôm qua bà hàng nước đầu ngõ cho biết căn nhà đó anh ấy thuê nửa năm nay thôi, thực ra anh chưa có tấc đất cắm dùi. Hóa ra anh ấy định dùng thứ vật chất thuê mướn để lừa em vào tròng hôn nhân hay sao? Em trót yêu rồi nhưng có nên tiếp tục quan hệ với con người phù phiếm này nữa không? tiendu987…@

Ơ, nhưng anh hoạ sỹ có phô ra là ngôi nhà của anh không? Lại nhớ một bài hát nổi tiếng khi xưa “một ngôi nhà xinh anh họa sỹ…”. Rồi thì, anh hoạ sỹ bán cả ngôi nhà để mua triệu đóa hồng tặng cho người yêu. Nay thì nhà đi thuê thì triệu đoá hồng chỉ còn là ảo mộng? Hic, hic, hic… Mách nhỏ: Nghệ sỹ, ngoài những người phù phiếm ra, số còn lại hầu như chẳng hề quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống đâu! Cứ nghĩ thêm đi…

Ông chồng cũ mới bị tai nạn phải nằm điều trị trong chính bệnh viện em đang làm việc. Vì ông ấy còn độc thân, không có ai bên cạnh nên em chăm sóc theo đúng trách nhiệm của bác sĩ với bệnh nhân. Thế nhưng ông ấy lại cứ bô bô kể những chuyện tình xưa nghĩa cũ với những người đến thăm, chuyện đã đến tai chồng em, mấy hôm nay anh ấy trở nên lạnh lùng, ít nói khiến em khó xử quá. Bỏ thì thương, vương thì tội, em không biết phải làm thế nào đây...  honghoamai…@

Có câu “lương y như từ mẫu” chứ chưa nghe “lương y như vợ cũ” bao giờ. Bác sỹ thì cứ khám rồi kê đơn thôi, chăm sóc đã có điều dưỡng viên lo chứ. Bạn cũng nên giữ khoảng cách tế nhị mới phải. Tốt nhất, lựa thời cơ nhẹ nhàng nói với chồng hiện tại. Dù là khó, nhưng còn hơn im lặng dễ bị thành chiến tranh Nam cực lắm. Hay là làm thủ tục chuyển viện cho ông lắm lời này?

Bạn gái em không có ý định kết hôn mà chỉ muốn có những mối quan hệ theo kiểu thấy phù hợp thì sống với nhau, khi nào hết thích thì mỗi người mỗi ngả không phải ràng buộc gì. Em rất yêu cô ấy và mong muốn hai đứa lấy nhau nhưng không thể nào thuyết phục được cô ấy thay đổi cách nghĩ. Có phải cô ấy chỉ coi tình yêu là một trò chơi và em là một đối tác nhất thời không?  luongtrung…@

Hmmmm… cô ấy có vẻ hiện đại quá nhỉ? Có một bộ phim Mỹ tình huống y như bạn kể. Câu chuyện tiếp là anh chàng phải yêu và chứng tỏ mình vô cùng đáng yêu (điều này thực ra là hơi mệt, không giống trong phim). Và rồi, kết thúc có hậu: Họ lấy nhau và hưởng cuộc sống bình thường như mọi cặp vợ chồng, ngoại trừ những lúc xô bát xô đũa… Hazzzzz!!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com