Chính xác

TP - Đố cậu, lâm tặc sợ ai?

- Sợ kiểm lâm.

- Nhầm! Có bao vụ lâm tặc vây đánh kiểm lâm thành thương nhập viện rồi đấy. Lại đố cậu: Côn đồ sợ ai?

- Sợ cảnh sát hình sự!

- Nhầm! Mới rồi có vụ côn đồ chém trọng thương cảnh sát hình sự giữa thủ đô đó thôi. Đố tiếp cậu này: Anh hùng xa lộ sợ ai?

- Chắc chắn là sợ cảnh sát giao thông rồi!

- Nhầm! Nhiều vụ tài xế cho cảnh sát giao thông lên nóc ca-pô ngồi chơi, cậu không thấy à? Cậu muốn đố nữa không?

- Thì cứ đố đi, lần này tớ chắc chắn trả lời chính xác.

- Đố cậu, thực phẩm bẩn nó thường tìm đến ai?

- Lần này thì không thể sai được, nó tìm đến những người thiếu hiểu biết, những người tiêu dùng không thông thái!

- Lại bé cái nhầm nữa rồi! Thế cậu không biết 50 bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa bị ngộ độc thực phẩm khi ăn sáng ở khách sạn 4 sao à? Họ là người tiêu dùng hiểu biết không? Có! Thông thái không? Có! Thế mới lạ chứ lị!

- Đúng là lạ! Thà thức ăn đường phố còn châm chước được chứ khách sạn 4 sao thì…

- Thì cũng lấy thực phẩm từ đường phố mang vào chế biến chứ sao! Thế đố cậu vì sao có các hiện tượng này?

- Vì nhờn luật!

- OK! Lần này thì cậu hoàn toàn chính xác.

Theo Báo giấy