Bộ phim được sản xuất năm 2004. Sinh ra ngay sau Thế chiến II, vài ngày trước khi mẹ mình qua đời, Tony Takitani được đặt tên theo một người bạn Mỹ của cha anh.
Cha của Tony là nhạc công jazz, hay đi lưu diễn, nên Tony dành phần lớn tuổi thơ của mình trong đơn độc. Tony có năng khiếu hội họa, nhưng dù các bức tranh của cậu giống thực và chuẩn xác tuyệt đối, chúng không có tâm hồn.
Trưởng thành, Tony trở thành họa sỹ vẽ kỹ thuật. Sự cô đơn vẫn bám đuôi anh cho tới khi Tony gặp và yêu một đồng nghiệp.
Bộ phim dài 75 phút, của đạo diễn Jun Ichikawa. Ngôn ngữ trong phim: tiếng Nhật, có phụ đề tiếng Anh.