Ve sầu thoát xác

TP - Cậu được tiếng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, vậy cho mình mạo muội hỏi một câu được không?

-Bạn hữu thâm giao, cứ tự nhiên đi cần chi rào đón…

-Cậu đã đọc Binh pháp Tôn Tử chưa?

-Sách gối đầu giường một thuở của mình đấy cậu ơi!

-Thế trong 36 kế sách của Tôn Tử cậu tâm đắc với kế sách nào nhất?

-Hỏi khó! Mỗi kế nó đắc dụng một hoàn cảnh cụ thể…

-Thế a! Hỏi thêm câu này nữa, theo cậu, các quan nhà mình có đọc Binh pháp ấy không nhỉ?

-Câu này làm sao mình biết được? Nhưng can cớ làm sao cậu lại hỏi câu này?

-Bởi mình thấy có vụ lãnh đạo sai phạm nghiêm trọng, nhưng chỉ qua một đêm dư luận nhận thông tin sai phạm ấy lỗi thuộc về nhân viên đánh máy. Có vụ sếp cầm vô-lăng gây tai nạn nhưng khởi tố lại là lái xe của sếp. Lại có quan anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh dân nhưng khi kết luận thì hóa ra đó là nhân viên bảo vệ. Lại thêm vụ khủng, tập đoàn làm ăn yếu kém, hàng chục tỷ trôi theo sông biển. Thế rồi tập đoàn ấy chia năm sẻ bảy, hết tách lại nhập, phình chán lại xẹp…Giờ đeo lon, dán mác mới lại xông xênh tiền vốn…

-Có chuyện đó à? Thế thì chắc rồi!

-Chắc chuyện gì?

-Chắc chắn các vị ấy rất thông Binh pháp Tôn Tử. Không những thông mà vận dụng rất linh hoạt.

-Hèn chi! Vậy sở trường của các vị ấy nó nằm ở kế sách thứ mấy?

-Kế 21. Gọi là Kim thiền thoát xác. Dịch nghĩa là ve sầu thoát xác. Hiểu nôm na là lúc lâm nguy các vị ấy lấy hình nhân thế mạng.

-Chuẩn!

Theo Báo giấy