Tổng kiểm tra

TP - Tía ơi, hôm qua trộm vào dắt mất mấy con bò!

- Cụ thể là mấy con hả thằng hai? Con là con trưởng, nên huy động mấy anh em lại tổng kiểm tra xem giờ nhà ta còn lại mấy con? Tía đã nhắc mấy đứa là phải lo gia cố chuồng trại. Nói hoài, chẳng có đứa nào hiểu. Giờ mất bò mới lo làm chuồng!...Lại còn chuyện chi đó thằng ba?

- Tối qua đàn vịt nhà mình lại bị trộm đột nhập. Mất gần một phần ba. Xót quá tía à!

- Mất một phần ba là mấy con? Mấy đứa phải tổng kiểm tra lại cả đàn rồi biết cụ thể chớ! Toàn nói đại khái thế thì tía làm sao có giải pháp đây?... Thằng tư còn chuyện chi nữa?

- Mấy cây trầm dó cùng gỗ sưa, cũng đêm qua trộm vào cưa gần hết!

- Lại bệnh đại khái. Chúng nó cưa hết mấy cây? Phải kê đếm con ơi, nói vo hổng ai tin. Trình báo hổng ai chứng. Tụi con phải tổng kiểm tra xem mấy cây bị đốn? Mấy cây dó, mấy cây sưa? Tuổi của mỗi cây thế nào? Có thế tía mới biết xu thế trộm cây của bọn vô lương ấy nhằm vào đâu để có cách ngăn chặn chớ?...Gì đó nữa thằng út?

- Dạ con hổng có chi. Con nghe các ảnh báo cáo và nghe tía chỉ đạo đều tổng kiểm tra, rà soát lại. Thế ai tổng kiểm tra, rà soát hả tía?

- Chúng mày chứ ai vào đây nữa, thế mà cũng hỏi!

- Con chỉ sợ mấy ảnh buông lỏng quản lý, giờ cũng là mấy ảnh được tía cử đi tổng kiểm tra. Kết quả báo cáo hóa ra vạch áo cho người ta xem lưng à?

- Hơ! Thằng út thế mà khá!

Theo Báo giấy