Tất bật thủ phủ vàng mã ở Bắc Ninh

Tại xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trung tâm buôn bán hàng mã sầm uất đang sôi lên sùng sục khi chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng Bảy - ngày xá tội vong nhân.Không thiếu thứ gì, từ vàng mã thông dụng đến những mặt hàng đặc biệt như chân giả, máy cày, xe tăng,…
Một cửa hàng qui mô lớn với các loại giầy dép, váy áo, đồ thể thao hàng mã không khác gì cửa hiệu cho người sống.

Những thợ thủ công truyền thống vẽ tranh Đông Hồ bỏ nghề chuyển sang gia công đồ… gia dụng hàng mã đang rất được ưa chuộng bởi sản phẩm có sự khéo léo và bề dày nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Lượng hàng hóa trung chuyển hàng ngày vô cùng lớn, người sản xuất và chủ buôn đều biết tận dụng cơ hội kinh doanh phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng cho thế giới tâm linh.

Các mặt hàng được “hóa” xuống âm phủ mỗi dịp rằm tháng Bảy đang tạo việc làm cho nhiều người, càng “hóa” nhiều càng tốt, thậm chí là cứu sống cả một làng nghề.

Với khách lần đầu đến với xã Song Hồ, những bộ váy trẻ em bằng giấy này sẽ rất dễ nhầm với đồ thật. 

Nhiều biển hiệu nếu không đọc kĩ cũng sẽ nhầm lẫn...

Biển hiệu tại một cửa hàng "may đo".

Tại hộ sản xuất của gia đình ông bà Thoái Tươi chuyên nhận đơn đặt hàng từ khách có nhu cầu "khác lạ". Ở đây đã từng làm xe tăng, súng AK, máy ảnh và cả... chân giả.

Máy cày, một sản phẩm hàng mã của gia đình ông bà Thoái Tươi.

Các loại mũ công an.

Nồi niêu xoong chảo...

Bộ đồ chơi trẻ em bao gồm: mũ, súng, máy bay, ô tô...

Cả ngôi nhà 6 tầng được chở đi bán.

Những thùng tiền cho người âm phủ in rất giống thật.

Theo Theo Dân tri