Phòng xa

TP - Muốn sang nhà bạn hiền đối ẩm nhưng ngại quá cơ, cứ sợ sợ là...

>> 'Bệnh lạ' trên đàn hươu ở Nghệ An là lở mồm long móng

- Tự nhiên đi, nhà tớ thế nhưng được cái duy trì nếp sống bình dân. Nhưng cậu sợ gì?

- Đã kín cổng cao tường lại thêm chó dữ, đố ai dám vào! Mà này, chó nhà cậu giống gì mà hoành tráng thế?

- Tớ chả biết nữa! Bố tớ bảo ông nội thửa thế hệ F1 đâu từ giống chó hoang, sau đó cho lai với giống béc-giê thành thế hệ F2, rồi tiếp tục cho phối với giống sói Bắc Cực thành thế hệ F3 và cuối cùng kết hợp với chó ta là ra cu cậu bây giờ.

- Này! Mỗi lần thay đổi thế hệ chó, cậu còn lưu giữ hồ sơ cả chứ?

- Hâm à! Chó chứ có phải con mình đâu mà phải lưu hồ sơ như lưu giấy khai sinh. Cắc cớ làm sao mà cậu quan tâm điều đó?

- Tớ lo, không khéo người ta sẽ đến tịch thu con chó nhà cậu vì cậu không đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc vật nuôi.

- Cậu dọa tớ đấy à?

- Bạn hiền ơi, tớ có chức sắc gì đâu mà dám dọa cậu. Đó là việc đang diễn ra ở Đồng Nai. Cơ quan kiểm lâm sẽ hoàn tất hồ sơ tịch thu số hươu, nai mà dân đang nuôi vì họ không có hồ sơ chứng minh được đó là động vật phi hoang dã. Mặc dù dân đã nuôi hơn 20 năm nay.

- Đã nuôi hơn 20 năm sao giờ mới truy giấy khai sinh?

- Bởi bây giờ mới có quy định. Thôi, cẩn tắc vô áy náy, cậu nên bổ túc hồ sơ cho mãnh khuyển nhà cậu và luôn thể làm hồ sơ cho lợn, gà, ngan, vịt. Phòng xa ấy mà!

Theo Báo giấy