Ô-kê tía!

TP - Tía! Cho con hỏi. 49 triệu đô ra tiền mình là bao nhiêu hở tía?

> Trang trại nuôi hổ: Để hay dẹp?

-Này Hai, cắc cớ chi hỏi tiền tây tiền ta khủng dzậy, khớp cả hồn! 49 triệu đô là gần ngàn tỷ đồng đó mậy!

-Ngàn tỷ đồng? Nếu viết thì phải mấy con số không sau số một hả tía?

-Chẵn một con giáp, 12 số không.

-Chu! Nhiều dữ ha, tiêu làm sao hết ta?

-Này Hai, tỉnh lại đi con, xem còn đồng nào đong gạo cho tụi nhỏ không, chứ ngồi đó mà mơ tiền, không khéo hóa cuồng đó con!

-Con đâu có mơ, người xây dựng dự án nhân đôi đàn hổ hoang dã đang mơ đó chớ!

-Nhân đôi đàn hổ? Nhân đôi làm chi vậy?

-Hổ trong tự nhiên đang tuyệt chủng, muốn cân bằng sinh thái thì phải bảo tồn và phát triển thôi.

-Vậy nhân đôi từ mấy con?

-Người này thì nói còn 30 con, người khác biểu còn 50 con lận.

-Sao kì dzậy! Đoán cua trong lỗ còn được chứ đoán hổ trong rừng sao đặng. Thêm một con là thêm 30 tỷ đồng chứ đâu giỡn?

-Thì mới đang là dự án mà tía, mơ một tý có sao!

-Này Hai, tía có ý này, hay nhà mình đi buôn hổ về bán lại cho dự án này kiếm tiền chơi.

-Tía có nguồn à?

-Dễ ợt hà! Mua lại mấy con hổ sắp chết đói ở thảo cầm viên, rẻ rề, bán lại cho dự án thả vào rừng là thành hổ hoang dã thôi.

-Ô kê tía!

Theo Báo giấy