Giới hoạt động nghệ thuật vô cùng khó khăn trong bối cảnh COVID-19 từ đầu năm tới nay. Nhà hát Kịch Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) phải hủy bỏ hoặc hoãn lại nhiều chương trình. Dự định đưa vở ballet “Hồ Thiên Nga” đi lưu diễn cũng phải gác lại, khi COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng.
Lãnh đạo nhà hát cho biết, dù gặp rất nhiều khó khăn do nạn dịch và đàm phán bản quyền, thế nhưng VNOB nỗ lực hết sức để có thể đưa vở nhạc kịch ‘Những người khốn khổ” lên sân khấu trong thời gian tới. Dàn nghệ sĩ "Những người khốn khổ"
VNOB đã hoàn thành việc mua bản quyền âm nhạc của vở nhạc kịch “Những người khốn khổ”, dự kiến công diễn lần đầu vào 21, 22/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc VNOB cho biết, “Những người khốn khổ” phiên bản Việt xoay quanh câu chuyện về một giấc mơ tan vỡ, của tình yêu không được đáp trả, niềm đam mê, sự hy sinh và chuộc tội. Một câu chuyện lồng ghép những giá trị nhân văn giữa con người với con người của cuộc sống thực tại vào trong tác phẩm kinh điển. Từ đó, ranh giới về không gian và thời gian, ranh giới về sắc tộc và văn hoá đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là tình người.
Lãnh đạo nhà hát cho biết, dù gặp rất nhiều khó khăn do nạn dịch và đàm phán bản quyền, thế nhưng VNOB nỗ lực hết sức để có thể đưa vở nhạc kịch ‘Những người khốn khổ” lên sân khấu trong thời gian tới.
NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc VNOB cho biết, “Những người khốn khổ” phiên bản Việt xoay quanh câu chuyện về một giấc mơ tan vỡ, của tình yêu không được đáp trả, niềm đam mê, sự hy sinh và chuộc tội. Một câu chuyện lồng ghép những giá trị nhân văn giữa con người với con người của cuộc sống thực tại vào trong tác phẩm kinh điển. Từ đó, ranh giới về không gian và thời gian, ranh giới về sắc tộc và văn hoá đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là tình người.
Các nghệ sĩ cùng với ê kíp sáng tạo bắt tay rốt ráp tập luyện “Những người khốn khổ”.