Người Hà Nội co ro trong cái rét kỷ lục

TPO - Nhiệt độ đột ngột xuống thấp kỉ lục dưới 5 độ C, người dân thủ đô đang phải gồng mình chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt…

Hôm nay (25/1), nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc giảm mạnh, làm nên đợt rét kỉ lục 30 năm nay. Mặc dù từ tháng mười đã có nhiều đợt gió mùa nhưng sau đó lại là những ngày nắng kèm theo oi bức. Người ta tưởng mùa đông đã bỏ xa Hà Nội nhưng với đợt rét đột ngột này, những giá lạnh của mùa đông đã thực sự chạm vào da thịt và thậm chí là “lạnh đến thấu xương”.

Cái lạnh đổ về dồn dập kèm theo mưa lạnh từ sáng đến chiều tối và càng về khuya thì nhiệt độ lại càng giảm. Bất chấp thời tiết, người dân thủ đô vẫn ra đường làm việc, đi lại và nhiều người còn đi dạo phố khi mưa tạnh.

: Người đi đường đối mặt với gió lạnh và mưa rét.

Những người bán hàng co ro trong chiếc áo ấm chờ khách mua hàng

Giữa cái lạnh cắt gia cắt thịt, người phụ nữ này vẫn chở những gánh hàng hoa đi khắp phố vì kế mưu sinh.

Áo mưa là phương tiện chống rét hữu hiệu của nhiều người.

Cần mẫn mưu sinh ngoài trời trong cái rét 5 độ C.

Theo mẹ ra phố.

Những du khách nước ngoài trong cái lạnh mua đông Hà Nội.

Cái lạnh không cản trở người dân thủ đô ra đường.