TPO - Thị trường hoa, cây cảnh Tết tại Nghệ An vẫn đang trong cảnh chờ khách mua dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong đêm mưa rét, nhiều tiểu thương co ro, phải đốt lửa sưởi ấm. Theo dân buôn, chưa năm nào đào quất ế như năm nay.
TPO - Sáng nay (13/1), trong đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất tính từ đầu mùa đông năm nay ở mức 7,3 độ C. Nhiều người đi học, đi làm phải trùm khăn kín mít, trang bị thêm áo khoác, găng tay để giữ ấm cơ thể.
TPO - Hà Nội đang chuyển rét trong đợt gió lạnh đầu mùa, mang theo những cơn mưa lất phất và hơi sương se sắt. Tiết trời giao thoa lúc cuối Thu - đầu Đông, như một bản giao hưởng của những cảm xúc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, khiến phố phường trở nên rộn ràng hơn. Không khí lạnh và tiếng xe cộ dồn dập, vội vã tạo nên một không gian đặc trưng dường như chỉ Hà Nội mới có.
TPO - Đang làm nhiệm vụ trong đêm, tổ công tác Đội CSGT đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một cháu bé ngồi co ro bên vệ đường. Sau khi thăm hỏi, các chiến sĩ công an đã liên hệ với gia đình đón cháu bé về nhà an toàn.
TPO - Đêm 29 tháng Chạp, trời mưa rét, nhiều tiểu thương bán đào, quất… ở Nghệ An vẫn gắng ngồi ngóng khách, khuôn mặt chất chồng âu lo bởi Tết đã cận kề mà cây cối chưa bán được bao nhiêu.
TPO - Ngày 7/11 Hà Nội lập đông, từ sáng sớm nhiều nơi trong thành phố đã có mưa nhỏ, nhiệt độ hạ thấp, nhiều người phải mặc thêm áo khoác mỏng để tránh lạnh khi ra đường.
TPO - Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, các bến xe tại Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát...luôn đông kín. Hành khách tấp nập mang theo hành lý háo hức rời thành phố về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
TPO - Hai ngày qua, tại Nghệ An tiết trời rét đậm, nhất là vào đêm và sáng sớm. Dọc các tuyến phố, những người lao động mưu sinh đã phải đốt lửa tìm hơi ấm khi thời tiết giảm xuống chỉ còn 12-14 độ C.
TPO - Sáng nay (1/12), đợt không khí lạnh đầu tiên của đông tràn về, người dân Thủ đô co ro khi phải ra đường trong điều kiện thời tiết rét đậm trên nền nhiệt từ 12-14 độ C, kèm theo mưa nhỏ.
TPO - Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 6, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 17 độ C kèm mưa gió lạnh, khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Người dân chật vật di chuyển khó khăn trong mưa rét, sáng hôm nay (20/10)
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nền nhiệt từ 15-18 độ C khiến người dân cảm nhận rõ đợt rét đầu đông.
TPO - “Tôi nghe trên đài nói cơn bão Tembin (báo số 16-PV) rất mạnh, hơn cả bão Linda năm 1997. Vì thế, tôi đến đây ở cho đảm bảo tính mạng, còn tài sản thì từ từ làm kiếm lại”, bà Nguyễn Thị Mến tâm sự ở nơi trú bão.
TPO - Sáng nay, thời tiết khu vực phía Bắc đạt ngưỡng 16, 19 độ C. thời tiết mưa phùn cộng gió rét khiến mọi người co ro trong giá lạnh đầu tiên trong năm nay.
TPO - Không khí lạnh tràn về hai ngày qua khiến nhiều người có thân nhân điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội co ro ngủ ở hành lang, gầm cầu thang hay gốc cây bên vỉa hè.
TPO - Sau những ngày nóng nực, người Hà thành thích thú đón không khí mát mẻ, se lạnh mà "Rét nàng Bân"-đợt rét cuối cùng, mang tới trên những con phố.
TPO - Mặc dù thời tiết thủ đô đang vào đợt rét kỷ lục nhưng Á hậu Huyền My vẫn được bố mẹ tháp tùng tới tham dự một sự kiện từ thiện tại bảo tàng lịch sử Việt Nam tối 24/1.
Ảnh hưởng đợt không khí lạnh rất mạnh đang tràn về, ngày 22/1 nền nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu. Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa, khăn dày và phải dùng cả những đốm lửa để sưởi ấm ở ven đường.
TPO - Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng 18 độ C làm nhiều người dân cảm thấy se lạnh.
TPO - Sáng nay 7/1, người dân Hà Nội cảm nhận được cái rét của gió mùa cùng mưa phùn của đợt không khí lạnh vừa tràn xuống làm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 14 độ C.
TP - Ngôi trường vùng cao mái nhà trống hoác chỉ thấy cái đầu hồi tạm bợ, vây quanh là núi. Một tấm bảng dựng ngoài trời ghi bằng phấn mấy chữ "lễ khai giảng".
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai lắp cửa chia gió điều hòa nhằm chấm dứt tình cảnh hành khách đi tàu phải “khốn khổ” vì quá lạnh trong khoang. Công việc này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới đây.