
Ngày 11/3, người dân huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ cúng cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của những chú voi trên địa bàn. Hiện huyện này là địa phương có nhiều voi nhất tỉnh Đắk Lắk.

Voi được trang trí bằng các phụ kiện truyền thống, thể hiện sự tôn kính trong lễ cúng.

Các em nhỏ tại huyện Buôn Đôn luôn được dạy về truyền thống và tập quán của tổ tiên thông qua lễ cúng sức khỏe cho voi.

Để thể hiện sự tôn kính, mâm lễ vật được dân làng chuẩn bị tỉ mỉ với các món ăn đặc trưng như heo, gà, rượu cần, thuốc rê... tượng trưng cho sự trù phú.

Từ xưa đến nay, voi đi vào tâm thức người Đắk Lắk nói chung và Buôn Đôn nói riêng như một biểu tượng bất biến. Voi gắn bó với con người, được săn bắt từ đại ngàn hùng vĩ bởi những Gru (dũng sỹ săn voi) dũng mãnh. Sau đó, voi được thuần dưỡng và nuôi như người bạn lớn trong mỗi gia đình Ê đê, M'nông, Jarai...
Những nghi thức cầu sức khoẻ được 3 nghệ nhân Y Nga Glan (chủ lễ), Y Glel Klul và Y Thoăn Bu Dăm (cùng phụ lễ) thực hiện.
Bài cúng sức khoẻ cho voi: Cảm ơn thần linh, thần núi, thần rừng, thần đất mặn, thần sông, suối lớn nhỏ, các vị thần những nơi voi đã từng đi qua và mời các vị thần cùng đến ăn cơm, uống rượu, ăn thịt heo, thịt gà cùng với gia đình, với buôn làng, cầu khẩn các vị thần tiếp tục che chở phù hộ cho con voi có nhiều sức khoẻ, không để cho voi ốm, yếu, mệt mỏi, sống trường thọ, cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình, cho buôn làng.
Nghi lễ cúng sức khỏe không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn nhắc nhở mọi người về việc bảo vệ và gìn giữ những chú voi quý giá của bản địa.