Hèn chi!

TP - - Đá thế mới gọi là đá chứ! Lâu lắm rồi mới tận hưởng được một trận cầu mãn nhãn đến nhường ấy…

- Tuyệt nhỉ!


- Tuyệt là thế nào? Trên cả tuyệt vời ấy chứ!

- Công nhận! Những pha ghi bàn thật đẳng cấp!

- Sao chỉ là đẳng cấp thôi! Cậu phải gọi đó là những kiệt tác, những siêu phẩm chứ!

- Quả có vậy! Những cầu thủ của chúng ta đan kết bay lượn trên sân cỏ như những vũ công ba lê thật kì diệu…

- Nhận xét thế chưa toát lên hết cái thần thái siêu nhân của họ. Phải gọi họ như những người ngoài hành tinh…

- Này! Cậu giỏi thật đấy! Luôn tìm ra được lối ví von cao hơn mình một đẳng cấp.

- Chuyện! Nghề của mình mà lị!

- Nghề của cậu là nghề gì? Bình luận viên bóng đá chắc?

- Không! Bình luận viên họ phũ lắm! Khi thắng thì tâng bốc lên tận mây xanh, còn khi thua thì dìm sâu vực thẳm. Còn mình, nhân văn, nhân ái, nhân bản, chưa phải dùng tính từ tiêu cực bao giờ…

- Lạ! Cụ thể cậu hiện đang làm nghề gì?

- Nghề trợ lý, chuyên gia viết báo cáo cho cơ quan.

- Hèn chi!