Ai lại thế?

TP - - Hồi chưa xa, có ông chủ tịch tỉnh dùng tiền dự án đầu tư nước ngoài sắm cho ủy ban chiếc Toyota Crown bóng lộn… - Thì sao? Cũng là xe công mà?

- Tiếng là xe công nhưng chủ yếu để phục vụ chủ tịch nên dư luận tỉnh nghèo ấy lao xao lắm…

- Sau đó rồi sao?

- Có một ông nhà báo tương lên tít bài: 1.000 con trâu trong ga-ra ủy ban tỉnh. Bởi thời đó giá mỗi con trâu kéo giá chừng 1,5 triệu thôi…

- Chết thật! Nếu quy ra thế có mà…

- Không đúng à? Nông dân đang nghèo, xài xe tỷ rưỡi. Ga ra nào chứa nổi cả ngàn con trâu?

- Và kết cục xe đó đi đâu?

- Chả ai dám đi, sau buộc phải hóa giá bèo cho loanh quanh đâu đấy với giá biên tập lại còn 10 con bò.

- Hả? Sao lại thế?

- Chất vấn, người ta bảo, công luận kêu 1.000 con trâu trong ga ra chật thì giờ còn 10 con bò thôi cho vừa vặn ga ra!

- Ha ha ha! Biến tiệp phết! Thế mình hỏi cậu đây, thế xây sân đua xe đạp lòng chảo 10 ngàn tỷ sẽ chứa được bao nhiêu con bò Lục lạc vàng?

- 1 triệu con bò với giá mỗi con 10 triệu đồng…

- Bao nhiêu cầu treo cho người dân vùng cao?

- 5.000 cầu treo với giá mỗi cầu 2 tỷ. Nếu cậu hỏi thêm được bao nhiêu nhà tình nghĩa thì sẽ là 500.000 nhà, nếu mỗi nhà 20 triệu đồng...Thế họ xây làm gì?

- Thi đấu chơi mươi ngày, sau đó có thể như chiếc Crown cậu kể hóa giá, biên tập lại để nhốt trăm con bò chẳng hạn.

- Trăm con bò thì sân còn rộng lắm, phí của giời!

- Khỏi lo đi! Tác giả và đạo diễn của công trình này sẽ vào ở phần còn lại.

- Ai lại thế! Người ở với bò bao giờ???