Xốn xang dạo ‘phố hoa bưởi’ giữa Thủ đô

TPO - Cứ mỗi độ tháng Ba về, những chiếc xe chở đầy hoa bưởi lại rong ruồi xuống phố, khiến tâm hồn đa cảm của người Hà Thành không khỏi xốn xang.  

Một trong những con đường bán nhiều hoa bưởi nhất ở Hà Nội là đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội). Nơi đây còn được nhiều người gọi bằng cái tên gần gũi: “phố hoa bưởi”. 

Vào mỗi buổi trưa, trên con đường này tập trung tới hàng chục chiếc xe bán hoa bưởi rong. Theo người bán, hoa bưởi được mua từ những người đi cắt hoa ở các vườn bưởi Hòa Bình, sau đó mang ra Hà Nội bán; hoặc mua từ những vườn bưởi ở ngoại thành Hà Nội.

Giá hoa bưởi là khoảng 10.000 đồng/lạng đối với hoa đã cắt khỏi cành. Còn loại hoa còn nằm trên cành thì có giá cao hơn: 20.000 – 30.000 đồng/lạng.

Hoa bưởi nở nhanh trong tiết trời tháng 3 nên nhiều người cũng tranh thủ mua một vài lạng về thưởng thức. 

Hoa bưởi có thể mang về cắm vào lọ hoặc để trên đĩa cho thơm. Chơi được khoảng 1 tuần thì hoa sẽ hỏng hoặc khô lại.

Nhiều người thích hương hoa bưởi bởi cảm thấy được gợi nhớ về miền quê yên bình.

Cô Thạch Oanh, một người sống tại khu vực Xã Đàn, Hà Nội cho biết, do thích mùi thơm của hoa bưởi nên thi thoảng mua về để trong nhà.

Mùi hương dịu nhẹ của hoa bưởi “ướp thơm” bầu không khí của cả một đoạn đường, xua tan đi mùi khói bụi khiến nhiều người phải xao xuyến.