Trong tập trước, Thành tới gặp Huệ trong cơn say và nói rằng chỉ có say mới đủ dũng cảm để tới gặp cô. Trong lúc Thành loạng choạng, Huệ đã kịp đỡ tay. Huệ đưa Thành ra quán nước gọi cốc trà gừng cho Thành giải rượu.
Cô định trở về cửa hàng thì Thành giữ lại, anh bảo: “Có nhiều lúc anh không muốn tỉnh rượu”. Huệ đề nghị gọi điện cho vợ Thành nhưng anh không đồng ý. “Anh cứ nghĩ ca nhau là chuyện của mình là chấm hết. Cứ nghĩ mình không đủ kiên trì nên dễ dàng từ bỏ, nhưng cuối cùng chẳng ai hạnh phúc cả”, Thành nói.
Không thấy Huệ ở cửa hàng, Khải điên cuồng đi tìm vợ, chạy tới cả nhà ông Sơn để tìm khiến ông Sơn đứng ngồi không yên. Thấy ông lo lắng Anh Thư an ủi rằng riêng ai chứ Huệ bố cô chẳng cần phải lo lắng.
Huệ và Thành ôn lại chuyện cũ ở chỗ xưa hay hẹn hò, cô quay người trở về cửa hàng thì Khải gọi. Khải vừa nhấc máy đã xỉ vả Huệ, nói Huệ mà chửa hoang giống em gái thì anh ta chết.
“Bà Huệ bình thường dịu dàng hiền lành là thế mà lại dám lật bàn khởi nghĩa, lại còn liều lĩnh đi qua đêm nữa. Như vậy chỉ có thể có một lí do là chị ấy gặp lại người chị thực sự yêu”, Thư nói. Cô đoán ngay Huệ đi gặp Thành.
Cả đêm gọi Huệ đều tắt máy, Khải đập phá đồ tại cửa hàng và ngồi uống rượu. Nhìn thấy Huệ về Khải lớn tiếng “Cô ngủ với thằng nào?” “Tôi đi với ai không liên quan gì đến anh cả”, Huệ bật lại. “Không liên quan à, nhưng tao mới là chồng của mày”, Khải nói rồi đập đồ và lao tới tóm lấy cổ Huệ để hôn.
Khải trợn mắt nói rằng hắn yêu cô, chiều cô, cung phụng cô mà lại dám “phản lại”. Huệ nói rằng cô mệt rồi. “Tôi với anh không con cái, không tài sản chung, giải thoát cho nhau đi chẳng ai liên quan đến ai cả”. Trước khi bỏ đi Khải tuyên bố “không bao giờ, đừng có mơ”.
Trong tập 31, Vũ thể hiện sự trẻ trung, trình độ khi phản biện chiến lược kinh doanh của công ty của bố khiến người cộng sự và ông Luật bất ngờ. Tuy nhiên ông Luật phát hiện ra việc Vũ kinh doanh ngoài, nổi sung lên với vợ vì bà có quỹ đen, đưa tiền cho Vũ kinh doanh “hai mẹ con em qua mặt anh à”.
Mẹ Vũ tới công ty, đòi rút vốn khỏi việc làm ăn của cậu, Vũ năn nỉ mẹ đừng làm thế vì công việc của cậu đang phát triển. Mẹ Vũ bảo: “Giữa bố và con mẹ chỉ có quyền được chọn một thôi. Nói theo cách chơi cờ của bố con: Vũ con đã bị chiếu tướng rồi”.
Về phía Thành, sau khi cùng Huệ tâm sự qua đêm anh phờ phạc trở về nhà, đúng lúc gặp vợ đi nước ngoài về chờ sẵn. Vợ Thành liền hỏi chồng ăn ở nhà hay ở ngoài, Thành muốn ăn ở nhà nhưng vợ đòi gọi món Huệ làm mang đến nên Thành từ chối.
Cuộc sống của Thành dần hé mở, không đẹp như nhiều người nghĩ. Vợ Thành không thuộc típ phụ nữ chăm lo cho chồng con, chỉ quan tâm tới nhu cầu cá nhân. Bằng chứng là công tác nước ngoài xong sớm, dù biết Thành ốm nhưng vẫn cố đi mấy nước châu Âu.