Trắng đêm canh lũ ở Uông Bí

Ban ngày "vật lộn" với lũ lớn nhấn chìm hàng trăm hộ dân, đêm về đoàn phòng, chống lũ của TP.Uông Bí (Quảng Ninh) lại tiếp tục tất bật kiểm tra những con đập nước vẫn đang chảy dữ dội và những nơi đất đá vẫn đang sạt lở, để giữ sự bình yên cho dân.

Sau bữa cơm vội ngày mưa lũ, đồng hồ đã điểm 22h (2/8), đó là thời điểm đoàn thường trực phòng, chống mưa lũ của TP.Uông Bí đến kiểm tra những đập nước vẫn đang chảy dữ dội. 

Tại đập tràn khu hồ công viên, phường Thanh Sơn, vị trí sáng 2/8 chính quyền TP.Uông Bí quyết định phá đập để cứu hàng trăm nhà dân bị nhấn chìm, nước lũ đã rút nhưng nước chảy con đập tràn Nhà máy điện phường Trưng Vương vẫn cuồn cuộn. Lo sợ người dân đến gần nguy hiểm, đồng thời canh lũ về, các vị trí trên luôn túc trực 3-5 người, phụ trách chính là các vị chủ tịch phường. Trong ảnh: Nước lũ đã rút, nhưng nước chảy con đập tràn Nhà máy điện phường Trưng Vương vẫn cuồn cuộn.

Sáng 2/8, nước dâng lên cao, chảy xiết đã cuốn sạt 25m kè ven sông, cào sát chân móng nhà dân, khiến 9 nhà ở tổ 8, khu 2, phường Bắc Sơn phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm tuyến đường tránh ở thôn Đồng Tranh, xã Thượng Yên Công bị sạt lở dài, chiếm gần hết một làn đường. Gần 10 chiến sĩ công an, dân quân, bảo vệ ngành than túc trực tại đây. Chủ tịch TP.Uông Bí Nguyễn Anh Tú đã rút trong ví ra 1 triệu đồng "thưởng nóng" cho anh em tổ chức ăn đêm để lấy sức giúp dân. Đường khó đi lại trơn trượt nên khi vượt hơn chục ki-lô-mét vào phường Vàng Danh (nơi sáng 2/8 nước ngập khắp nơi), nhà dân ở đây đã tắt hết đèn, đồng thời nước đã rút, đoàn phòng, chống lũ mới nhẹ nhõm trở về. Trong ảnh: Cầu tràn Vàng Danh nước chảy xiết.

Lo sợ người dân đến gần nguy hiểm, đồng thời canh lũ về, tại các vị trí này luôn có người túc trực.

Đêm muộn vẫn còn có người dân đi mót than ven suối.

Nhiều tuyến đường bị mưa lũ gây sạt lở.

Bị lũ khoét sát gần chân móng nhà, 9 hộ dân ở tổ 8, khu 2, phường Bắc Sơn phải di dời khẩn cấp.

Người đàn ông này trầm ngâm bên tường dây ngăn khoảng cách an toàn đến ngôi nhà của mình.

Đứng canh tại vùng nguy hiểm.

Tổ làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực sạt lở trên đường tránh Thượng Yên Công được Chủ tịch TP.Uông Bí "thưởng nóng" 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Anh Tú cho biết: Mưa lớn kéo dài rạng sáng 2/8 đã gây úng lụt cục bộ khoảng 500 nhà dân; 465ha hoa màu và 176ha diện tích nuôi trồng thủy sản ngập lụt; đường giao thông, điện ngành than bị hư hại… Tổng thiệt hại lên đến 60 tỷ đồng. 
Theo Theo Dân Việt