Rước kiệu, bảo vệ 'Tướng bà' tránh bị cướp tại hội Gióng

TPO - Kiệu rước "Tướng bà" được coi là quan trọng nhất tại lễ hội Gióng được diễn ra tại đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào mùng 6 Tết Âm lịch. Lực lượng an ninh luôn phải "kèm cặp", bảo vệ tránh tình trạng bị cướp như những năm trước.

Lễ hội Gióng đền Sóc sáng mùng 6 Tết Âm lich (tức 10/2) có rất nhiều loại kiệu rước như hoa tre, voi chiến, cây trầu... Kiệu rước "Tướng bà" được coi là quan trọng nhất với nhiều nghi thức.

Kiệu rước "Tướng bà" có mặt từ sáng sớm ngày mùng 6 Tết Âm lịch tại hội Gióng, đền Sóc. Đoàn rước kiệu "Tướng bà" gồm các cụ cao tuổi, cán bộ đoàn thể trong xã và 12 thanh niên trên 18 tuổi bảo vệ kiệu.

Cô bé đóng vai "Tướng bà" năm nay có tên là Nguyễn Thị Thùy Linh, 11 tuổi đang học lớp 5 tại trường tiểu học Bắc Phú (xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

 Đông đảo người dân vây quanh, hiếu kỳ về kiệu "Tướng bà".

Nhiều người dân chụp ảnh, mừng tuổi cho “Tướng bà” vừa để chúc mừng, vừa để lấy may mắn trong một năm tới.

 

Người được lựa chọn là những bé gái 9-12 tuổi, xuất thân trong gia đình văn hóa, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn.

 Đoàn rước kiệu "Tướng bà" tiến vào đền Thượng làm lễ.

Ông Nguyễn Thanh Lộc, bố của cô gái được chọn đóng vai "Tướng bà" chia sẻ: "Việc cháu được chọn đóng vai "Tướng bà" là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi, gia đình đã chuẩn bị 20-30 mâm cơm để "khao" làng xóm nhân dịp đặc biệt này".

Lực lượng an ninh ở Sóc Sơn (Hà Nội) luôn phải bảo vệ cô bé 11 tuổi đóng vai "Tướng bà" để khỏi bị bắt cóc.

Sau khi làm lễ xong, cô gái đóng vai "Tướng bà" được cởi bỏ trang phục, đưa ra ngoài.

 "Tướng bà" được đưa đến đền Trình làm lễ.

Bé gái đóng vai "Tướng bà" luôn được lực lượng an ninh kè cặp.

Hết buổi lễ, "Tướng bà" được bế đưa ra ôtô trở về gia đình. Lúc này, đội bảo vệ vẫn làm nhiệm vụ bởi những kẻ xấu có thể bắt cóc bất cứ lúc nào để "lấy may".