Phú ông chọn đường

TP - Một phú ông ôm bọc tiền lớn đang loay hoay đứng giữa ngã tư đường, chưa biết rẽ lối nào, bỗng có 4 người nhao tới.

Vị thứ nhất trong đám lên tiếng: Chần chừ chi nữa, rẽ vào con đường sáng của tôi mà thẳng tiến thôi!

Có tiếng nhao nhao: Cẩn thận đấy! Coi chừng mất cả vốn lẫn lãi!

Phú ông hỏi: Con đường đó có tên là gì mà rủi ro làm vậy?

Đồng thanh: Chứng khoán lộ, bộ hành nan!

Phú ông xoay người chọn hướng. Vị thứ hai cất lời nhỏ nhẹ: Đường êm trải thảm của tôi không đi thì mất bốn phần tư cuộc đời.

Có tiếng xầm xì: Chớ dại! Chừng đó tiền chứ cả núi tiền cũng trắng tay chốc lát.

Phú ông hoang mang hỏi đó là đường gì mà hiểm nguy quá vậy?

Đồng thanh: Địa ốc lộ, thăng giáng tốc!

Ngẫm thấy, nhiều đại gia ôm bất động sản lên cao chót vót, chui tọt vực sâu, phú ông ớn lạnh rùng mình định quay bước.

Vị thứ ba trong đám đến vỗ vai: Hoàng đạo của tôi đây ông không thử bước thì cũng phí đời phú ông.

Phú ông xem chừng bị thuyết phục nhưng vốn kĩ tính nên hỏi: Vàng chóe thế kia, ắt đấy là kim lộ?

Vị thứ ba tí tởn: Biết rồi còn hỏi, nỡm ạ! Xưa nay có ai chê con đường vàng nhà tôi đâu…

Râm ran khuyên can: Bao kẻ vàng mắt vàng mũi rồi đấy! Đừng liều! Một năm mà tụt giá đến 12 triệu đồng lượng. Bọc tiền của ông chịu được mấy hồi!

Vị thứ tư nãy giờ im lặng, giờ buông: Còn mỗi con đường tôi đây sao ông không thử? Đảm bảo đời ông nhàn hạ, ngồi chơi xơi nước, bọc tiền ngày càng phình to, khỏi lo thất bát…

Chỉ nghe đến đó, bất chấp khuyên ngăn, phú ông dấn bước.

Theo Báo giấy