Nữ sinh thi năng khiếu đại học hút mọi ánh nhìn

Các cô gái với nụ cười duyên, bím tóc dài trong trang phục đặc biệt đã trở thành tâm điểm của hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM chiều 9/7.

Chiều 9/7, trong khi các thí sinh khác làm bài thi môn Lịch sử thì ở một số khối, sĩ tử bắt đầu thi năng khiếu. Bước ra khỏi phòng thi, nụ cười rạng rỡ cùng trang phục của cô đã gây chú ý.

  

Cô là Bùi Thị Huệ, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Huệ cho biết cô thi năng khiếu hát. Ca khúc nữ sinh này lựa chọn là "Nơi đảo xa", vì vậy cô lựa chọn trang phục hải quân cho phù hợp. 

Huệ khá cao ráo, cô đưa tay chào các bạn sinh viên tình nguyện. 

Tại hội đồng thi này, các thí sinh cũng đến trường với nhiều trang phục khác nhau. Từ áo bà ba, áo dài tới đồ bộ đội. Các nữ sinh trang điểm, làm tóc cẩn thận. 

Đạo cụ mang theo cũng khá lủng củng.  

Nữ sinh Nguyễn Thị Mận đến từ Bình Định thi năng khiếu hát, kể chuyện. Cô chọn chủ để biển đảo nên mặc áo màu cờ tổ quốc đi thi. 

Phan Thị Hằng và bạn chọn chủ đề bộ đội nên trang phục cũng cùng nội dung.

Theo Theo Zing