Nóng - lạnh

TP - Ủa ông đi đâu thế?

- Tôi đang chen lấn để mua vé chuẩn bị làm tour du lịch cả nhà đi nghỉ mát. Mới thế mà đã thấy cái nóng nó ròng ròng lưng mình rồi.

- Ông làm sao biết được nóng. Hàng ngày ông đến công sở bằng xe hơi lạnh, đến văn phòng ngồi máy lạnh, trưa hàng cơm cũng… lạnh. Nếu tranh thủ trốn vợ đi đánh bi-a ngoài giờ cũng trong phòng lạnh toát. Cái nóng vừa rồi của ông đã thấm vào đâu.

- Không thấm là thế nào! Gia đình tôi vừa tăng 1 triệu rưỡi điều hòa tháng vừa rồi đấy!

- Đấy, tôi biết mà, cái nóng của miền Trung gió Lào, của miền Nam gần xích đạo trên bốn chục độ. Nóng như thế mà nông dân bỏng rát lưng ngoài đồng chè, đồng muối. Người nhà đến chăm sóc bệnh nhân cũng bị cắt cúp điện, chui cả thảy mười người trong cái phòng bé xíu, mỗi quạt nan tạo gió… Như thế cái nóng mới rõ rệt. Ông mới chỉ cảm nhận cái nóng qua báo chí và giọng thông báo nhiệt độ mượt mà của cô bé dự báo thời tiết trên truyền hình...

- Thôi thôi! Tôi đã thấy nóng đến thoát mồ hôi lạnh rồi ông ơi.