Thông tin về việc Zone 9 bị buộc chấm dứt các hoạt động kinh doanh, vui chơi khiến những khách hàng thân thiết của khi vui chơi này khá buồn bã.
“Từ ngày chỗ này mở ra, tôi thường tới quán cà phê ở tầng 2 ngồi cùng với bạn bè vào mỗi cuối tuần. Tôi thích không gian nơi này nên cảm thấy rất tiếc khi Zone 9 phải đóng cửa”, bạn Hồng Minh, 20 tuổi chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng nuối tiếc như Minh, nhiều bạn trẻ ráng nán lại cho tới giờ phút cuối được hoạt động của Zone 9. Gần 0h ngày 23/12, Zone 9 vẫn sáng đèn. Không ít quán cà phê, quán ăn, khách hàng ngồi quây quần bên nhau, lặng lẽ tận hưởng không gian yêu thích.
Đúng 0h, lực lượng an ninh quận Hai Bà Trưng đã có mặt, yêu cầu các chủ tiệm phải đóng cửa, giữ gìn an ninh trật tự. Lúc này, cả khách hàng và chủ quán ai cũng tuân thủ nhưng vẫn tiếc nuối, ánh mắt chần chừ như không muốn về.
Theo Dân trí