Người Hội An hối hả dọn bùn đất sau mưa lũ

TPO - Nước lũ vừa rút, người dân Hội An hối hả dọn bùn rác, chuẩn bị đón khách đến tham quan.

Chiều 15/11, trời tạnh, nước lũ dần rút, người dân Hội An tranh thủ đẩy bùn non, dọn lũ chuẩn bị đón khách.

Sau nhiều giờ đồng hồ nước lũ "cố thủ" trong nhà đến chiều tối nay nước bắt đầu rút để lại lớp bùn non. Người dân Hội An dùng chổi, xối nước đẩy lớp bùn khỏi bết dính trong nhà và dưới lòng đường.

Người dân tranh thủ dọn dẹp chuẩn bị đón khách trở lại.

Việc dọn dẹp hết sức khẩn trương vì nếu để lâu bùn càng bết dính.

Ai nấy chung tay dọn dẹp trả lại vẻ đẹp cho phố Hội.

Vợ chồng chị Lê Thị Huyền (ở đường Nguyễn Phúc Chu) hối hả dọn bùn đất trong nhà. Nước lũ tràn vào nhà chị tối qua, ngập 30cm. Chiều nay trời hửng nắng, vợ chồng tranh thủ dọn dẹp quán chuẩn bị đón khách buổi tối.

Dùng chổi đẩy bùn và dội nước làm sạch.

Các tuyến đường xung quanh chợ Hội An như Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ nước hạ dần, tiểu thương trong chợ bắt đầu dọn dẹp.

Nhân viên môi trường túc trực để đẩy rác, chảy từ đầu nguồn xuống hạ lưu, tránh việc ứ đọng rác. Nhiều người khác dùng vòi xịt bùn đất, dọn dẹp các tuyến đường hai bờ sông Hoài.

Trước đó do mưa lớn, nước từ dưới sông Hoài dâng cao, gây ngập một số tuyến phố, có chỗ ngập sâu gần 1 mét. Theo người dân đây là đợt lũ lớn nhất từ đầu năm tới nay. Người dân và du khách phải dùng ghe di chuyển trong phố.