Mất tiền khi đưa con đi thi, cha nhập viện tâm thần

TP - Chiều 8/7, Bệnh viện Tâm thần Huế cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp mất khả năng kiểm soát các hành vi giao tiếp, do sốc tâm lý nặng trước đó.

> Chuyện chưa biết trong phòng thi đặc biệt

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn T. (53 tuổi, trú Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Ngày 1/7, ông T. và con trai là thí sinh Nguyễn Văn M. từ quê đón tàu ra Huế chuẩn bị dự thi đại học đợt hai. Khi đến Huế, hai cha con được lực lượng tình nguyện viên bố trí trọ tại KTX Đống Đa, gần điểm thi của M. (vào ngành Y - Dược, khối B).

Thời tiết ở Huế nắng nóng, không quen ở KTX, cha con M. chuyển đến trọ tại một nhà dân ở đường Nguyễn Huệ (TP Huế). Ở tại đây chưa lâu, ông T. hốt hoảng báo với con trai đã mất hết toàn bộ lộ phí thi cử, khoảng 10 triệu đồng. Ông giục M. phải quay về quê gấp và có những biểu hiện tâm lý rất khác thường, luôn miệng la hét, hoảng sợ. Lực lượng chức năng đã đưa ông T. nhập viện.

Theo Báo giấy