Xế chiều, các thợ làm đèn lồng ở cơ sở Hà Linh (phường Cẩm Châu, TP Hội An) vẫn tất bật không ngơi tay. Người chẻ tre, người chuốt tre, xếp nan đèn lồng, người bôi keo, người dán đèn... Công việc cứ vậy đều đặn, chuyên nghiệp.
Tết và Trung thu là 2 thời điểm mà các cơ sở đèn lồng ở Hội An bội thu. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của COVID - 19, làng nghề đèn lồng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Theo bà Nguyễn Thị Diệu Linh (chủ cơ sở Hà Linh), năm nay, cơ sở này phải cắt giảm 1/2 nhân công, hoạt động sản xuất khá cầm chừng, số lượng đèn lồng bán ra ít hơn hẳn so với mọi năm.
"Cả năm nay, nhân công chỉ làm 1 nửa tháng, nghỉ 1 nửa tháng vì đơn hàng giảm sút hẳn. May mắn, cơ sở của tôi là cơ sở lớn, vẫn còn nhiều bạn hàng, cũng có mối xuất khẩu nên vẫn có việc làm cho nhân công, dù ít hơn", bà Linh cho hay.
Dịp Tết này, lượng đơn hàng đèn lồng giảm 1/2 so với mọi năm. "Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn hiện nay, đó vẫn là một con số lớn. Từ đầu tháng 12/2020, các nhân công trong xưởng phải tất bật làm việc để hoàn thành các đơn hàng", bà Linh nói.
Đèn lồng Hội An được làm từ tre già, khoảng 5 năm tuổi nên rất bền. Tre được phơi khô, chẻ thanh rồi đem ngâm để chống mối, mọt rồi phơi khô thêm lần nữa.