“Check-in” cực ảo
Vài năm gần đây, Phượng Hoàng cổ trấn nổi lên là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Hiện nay mỗi tuần hàng chục nghìn người đổ tới Phượng Hoàng. Khách tới Phượng Hoàng có thể chọn nhiều loại tour đa dạng từ tự túc, tour đường bộ tới tour charter bay thẳng.
Một góc "sống ảo" bên dòng Đà Giang
Anh Đường Tổ Dịch, hướng dẫn viên bản địa phân tích, nếu khách đi đường bộ có thể tiết kiệm chi phí (chỉ 6-7 triệu đồng/người), tuy nhiên khách phải mất khoảng 22 tiếng ngồi tàu xe. Khách mua tour charter mất khoảng hơn 11 triệu đồng cho 6 ngày 5 đêm du lịch trọn gói, chỉ mất khoảng 2 tiếng bay thẳng từ Hà Nội tới sân bay quốc tế Trương Gia Giới.
Thị trấn cổ nghìn năm được gìn giữ rất tốt
Phượng Hoàng là trấn cổ nằm tại huyện Phượng Hoàng, Châu tự trị của người Miêu Tương Tây phía Tây tỉnh Hồ Nam. Những dãy nhà gỗ ở đây được bảo tồn khá tốt, nằm ôn trọn hai bên bờ Đà Giang và kéo dài khoảng 2 km.
Cây cầu đá Nam Hoa vắt qua Đà Giang phân chia trấn cổ Phượng Hoàng thành khu vực thượng lưu, trung lưu và hạ lưu. Khu vực tập trung sầm uất dịch vụ nhất vẫn là trung lưu với loạt công trình nổi bật giữa dòng sông xanh mát: Hồng Kiều, lầu Miêu Miêu, cầu đá nhảy, tháp Vạn Danh, cung Vạn Thọ.
Ánh đẹp thắp sang đôi bờ Đà Giang
Khách đi bộ theo lối cầu thang đá từ cầu Nam Hoa xuống phía dưới để dẫn xuống hai bên bờ Đà Giang, hoặc có thể vào Phượng Hoàng cổ trấn từ đường khác trong phố. Tuy nhiên, khu vực tập trung các cụm kiến trúc độc đáo vẫn nằm ven sông.
Ban ngày Phượng Hoàng khá trầm, bớt huyên náo hơn ban đêm. Phượng Hoàng về đêm náo nhiệt hơn hẳn, lại mang vẻ đẹp huyền ảo. Ánh sáng hắt ra từ các dãy nhà, đèn trang trí ở những lầu gác hắt lên trời vệt sáng lung linh. Dọc bờ sông, gần phía Hồng Kiều, Phong Kiều khách có thể đứng cạnh mép nước chụp ảnh.
Xuôi về phía hạ lưu với một loạt công trình cầu gỗ, tháp Vạn Danh ban đêm càng trở nên kỳ ảo hơn. Khách có thể mua vé ngồi thuyền, khoảng 80 Nhân dân tệ (tương đương hơn 250 nghìn đồng) đi dọc quãng sông Đà. Nước sông tháng 8 đã mát lịm. Đi thuyền giữa sông và lia mắt nhìn dãy nhà cổ đôi bờ cũng là trải nghiệm nên thử khi tới Phượng Hoàng cổ trấn.
Ẩm thực đường phố đa dạng
Vịt trời hun khói cũng là đặc sản khác của vùng trấn cổ này. Vịt tẩm ướp gia vị thơm phức, hun khói và đóng gói hút chân không giúp du khách mang về làm quà. Giá giao động khoảng 100 NDT/nửa con vịt trời hun khói đóng gói.
Thật thiếu sót nếu không kể tới món bánh tép. Tép tươi rói còn bật tanh tách được vớt lên từ Đà Giang. Đầu bếp trộn tẹp với chút bột và chiên ngập trong chảo dầu sôi, bánh tép thơm ngon, giòn rụm nếu ăn nóng. Sản vật từ Đà Giang còn tạo nên món lẩu cá cay đặc trưng của đất Phượng Hoàng.
Cảnh vật thay đổi khá bất ngờ giữa ban ngày với đêm xuống, cộng với cửa hàng ăn uống khá đa dạng, nên du khách có thể dành trọn vẹn ngày đêm khám phá Phượng Hoàng không chán.