Khổ thì học

TP - Dân xã Cương Gián lại khổ rồi, anh ơi.

- Có phải xã Cương Gián ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dải đất ven chân núi Hồng Lĩnh ngày xưa có Đại thi hào Nguyễn Du, vị quan đa tài Nguyễn Công Trứ, thầy địa lý Tả Ao, rồi danh tướng Nguyễn Xí, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, nhà sử học Trần Trọng Kim, ngày nay nghe nói là xã giàu nhất nước, cớ sao lại khổ?

- Giàu nhất nước nhờ xuất khẩu lao động, chủ yếu sang Hàn Quốc, mỗi năm gửi về hơn 200 tỷ đồng, chiếm đến 90% thu nhập của xã. Nay vì nhiều lý do mà Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động của xã Cương Gián, mất luôn nguồn sống.

- Thế à, vùng đất tự hào có truyền thống văn hóa mấy nghìn năm, thời toàn cầu hóa lại đi ra nước ngoài làm ăn nhanh nhẹn thế à?

- Vâng. Nhờ đó, năm 2005 được phong Anh hùng Lao động thời đổi mới. Bầu cử mới rồi có 6.200 cử tri mà đã có trên 2.000 người đi ra nước ngoài làm thuê. Lại còn hàng nghìn người nữa vay tiền học tiếng Hàn để mong tiếp bước cha anh sang xứ Hàn làm thuê, không được đi coi như mang nợ không biết bao giờ trả được.

- Mít à, không được đi làm thuê nước ngoài thì học nghề gì đó làm việc trong nước vậy? Nghe đâu, Bộ GD&ĐT đang triển khai chuyên đề ứng dụng bản đồ tư duy như một bí quyết giúp cho việc học có kết quả tốt lắm, do mấy vị tiến sỹ đáng kính chủ trì?

- Anh ơi, cái bản đồ ấy do một ông gần 70 tuổi bên nước Anh nghĩ ra từ lâu và đã phổ biến khắp thế giới chứ có mới mẻ gì đâu. Phương pháp của ông đã được sử dụng ở khoảng 500 doanh nghiệp lớn và hơn một phần ba số người trên trái đất cũng đã biết.

- Thế à?

Theo Báo giấy