“Vở kịch 22 năm trước tác giả nhìn ở góc độ của người già nơi xa xứ, bởi vì tôi là người trẻ nên tôi chọn góc nhìn người trẻ nhìn về thế hệ ông bà, cha mẹ mình, khoảng cách trong gia đình”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói.
Bộ phim theo anh không chỉ khơi gợi cảm xúc nhớ quê hương của người xa xứ, mà còn khai thác mâu thuẫn giữa các thế hệ, ở đây là khoảng cách giữa ông Tư (Hoài Linh) với cô cháu gái. Cô cháu nhìn về người ông nội ở Việt Nam sang Mỹ sinh sống nhưng không hoà nhập được với cuộc sống đất khách quê người.
NSƯT Hoài Linh hội ngộ bạn diễn lâu năm Chí Tài (Năm Triều). Nhờ quãng thời gian hơn 20 năm cộng tác nên hai người hiểu nhau, tung hứng ăn ý. “Trong phim này các mảng miếng hài không la lối ầm ĩ, mà có nhiều mảng nhỏ nhỏ nhưng là điểm nhấn của phim, bởi vì sự hồn nhiên của hai ông già khi trở về quá khứ và kỷ niệm”, Hoài Linh nói.
Clip hậu trường đầu tiên cũng cho thấy cảnh Will (Năm Triều thời trẻ) được đạo diễn “đầu tư” thả hẳn tổ kiến vàng để diễn viên có cảm giác thật. Phim cũng có sự tham gia của hai diễn viên nhí vàng Trọng Khang và Thanh Mỹ.
“Dạ cổ hoài lang” dự kiến khởi chiếu ngày 24/3.