“Giao mùa” của đạo diễn Trần Hoài Sơn đi sâu khai thác góc cạnh khác nhau của cuộc sống người Hà Nội: Khao khát lập nghiệp của thế hệ trẻ, nếp sống và suy nghĩ của thế hệ trước, xung đột thế hệ trong mỗi gia đình. Đạo diễn phát biểu trong họp báo ra mắt chiều 14/6 rằng đó là bộ phim có “không khí Hà Nội” nên không thể đưa kịch bản này sản xuất ở nơi khác.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Tiến Lộc, Thanh Huyền, Minh Huyền, Thùy Dương, Chí Nhân và các diễn viên tên tuổi như NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Quý, Tiến Đạt, nghệ sỹ Minh Phương, Phú Thăng.
Bà mẹ chồng ghê gớm của “Sống chung với mẹ chồng” trở về vai diễn quen thuộc với sự dịu dàng, nhẫn nhịn như các phim trước đó “Bếp nhà”, “Vệt nắng cuối trời”. Chia sẻ vui trong họp báo chiều 14/6, NSND Lan Hương bảo nhờ những vai diễn như thế nên chị được tin yêu hơn khi vào phim “Sống chung với mẹ chồng”. Dù tự nhận vai diễn nhỏ, nhưng đạo diễn Hoài Sơn đánh giá đây là vai diễn quan trọng bởi “hội tụ các giá trị để giới trẻ soi chiếu”.
“Giao mùa” kể về nhóm bạn học phổ thông Toàn, Trung, Mai và Hòa. Toàn là cậu ấm của gia đình tiểu tư sản giàu có, du học về và được thừa hưởng gia sản để kinhd oanh. Trung là con trai út trong gia đình giao giáo nề nếp. Hòa cùng em trai sống với mẹ làm nghề bánh cưới hỏi gia truyền được cưng nựng. Chỉ có Mai là dân tỉnh lẻ theo bố mẹ về Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Tốt nghiệp cấp 3, mỗi người lựa chọn một con đường đi khác nhau dẫn đến ngã rẽ của cuộc đời và những mối quan hệ tình cảm phức tạp.