Đuối nước

TP - Mỗi năm có đến 6.000 trẻ em đuối nước. Con số lạnh lùng đến rùng mình, cậu có thấy thế không?

> 'Đuối' với nước

-Mình đọc những dòng tin về cái chết oan uổng của 8 học sinh trung học cơ sở, nó ám ảnh khiến mình không tài nào ngủ được…

-Cậu có biết ai chịu trách nhiệm về chuyện đau lòng đó không?

-Gia đình, nhà trường và người lớn chúng ta.

-Nói thế thì chung chung quá. Chung chung quá thì cuối cùng chả ai chịu trách nhiệm cả. Nghe đâu, hai năm gần đây, ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của mình bằng một chương trình dạy bơi cho học sinh trong trường học.

-Thế thì hay và thiết thực quá!...

-Chương trình đặt ra nhưng không có giáo án, không có giáo viên, không có bể bơi, với lại nhiều lớp ken 60-70 học sinh nên mỗi tiết chỉ cho được dăm em xuống nước…

-Thế thì bất cập quá nhỉ?

-Mình không nghĩ đấy là bất cập mà nghĩ mệnh của chương trình đó khi mới khai sinh…

-Mình không hiểu?

-Này nhé, chương trình dạy bơi thì hay nhưng nó đã bị “đuối nước” ngay từ khi triển khai rồi!

-Hèn chi trẻ em vẫn tiếp tục đuối nước.

Theo Báo giấy