Đồng bào các dân tộc cực Bắc Tây Nguyên nô nức đi bầu cử

TPO - Sáng sớm 22/5, khi gà rừng vừa cất tiếng gáy te te, trời còn chưa kịp sáng, khắp các nẻo đường các buôn làng cực bắc Tây Nguyên thuộc tỉnh Kon Tum, đồng bào đã rộn ràng rủ nhau đến các điểm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện quyền công dân của mình. 
Lá phiếu và kỳ vọng

Trong tiếng cồng chiêng tưng bừng, già làng A Chrưl làng Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, TP Kon Tum phấn khởi nói: suốt cả tuần nay, mình nói với bà con trong buôn làng tạm gác mọi công việc để tập trung cho ngày bầu cử, ai ai cũng sẽ tập trung đến nhà rông của làng để tham gia bỏ phiếu.

Tận miền biên giới xa xôi thuộc làng Đăk Ung, Đăk Ga, Đăk Nớ, Roót Mẹt hay Roót Nầm xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei ngay sáng sớm nay, người dân đã thức giấc sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đi bầu cử, đến 6 giờ sáng, người dân đã tề tựu dưới mái nhà rông của làng khá đầy đủ tại các điểm bỏ phiếu. 

Già làng A Dôi (66 tuổi) làng Đăk Ung phấn khởi cho biết: Mình mong muốn các ứng cử viên khi đã trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống đồng bào Giẻ Triêng, đem tiếng nói của đồng bào gửi tới Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm tới con em đồng bào dân tộc thiểu số, được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo… Bà con trong làng đã chuẩn bị sẵn ghè rượu, con heo, con gà để chào mừng sự kiện trọng đại này !

Sáng sớm người dân các buôn làng tề tựu dưới mái nhà rông để bỏ phiếu
Người dân tộc Ba Na xem niêm yết cử tri
Nô nức đi bầu cử
Phấn khởi và kỳ vọng

Có mặt dưới mái nhà rông trong ngày hội, đôi bạn gái Y Chon và Y Ren (cùng 18 tuổi) người dân tộc Ba Na ngụ tại làng Plei Tơ Nghia, nói: Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử, em lựa chọn những người có tài, có đức để bầu. Mong các đại biểu mà mình lựa chọn luôn quan tâm đến cử tri, đến công tác xóa đói, giảm nghèo và đào tạo nghề cho lớp trẻ.

Già làng A Nhưng (75 tuổi) ngụ tại làng Plei Rơ Hai, phường Lê Lợi- nói: sáng nay ai ai cũng ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Mình đã nhắc bà con dậy sớm hơn mọi ngày cho kịp đúng giờ tập trung tại nhà rông để bỏ phiếu.

Lựa chọn người xứng đáng

Tại ngã ba Đông Dương thuộc huyện Ngọc Hồi, đến gần 9 giờ sáng cử tri đã hoàn thành công việc bỏ phiếu của mình. Ông Thao Phết (53 tuổi) người dân tộc Brâu vui vẻ : Bà con trong buôn làng ai ai cũng phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Mong muốn chung của bà con là nhiệm kỳ tới, mức sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước đều sẽ tăng lên, văn minh và tiến bộ.

Niềm tin vào lá phiếu