Đầu năm ghé ngôi trường cổ nhất Hà thành

Vắng đi những tiếng nói cười giòn giã của các cô cậu học trò, trường THPT Chu Văn An trong chiều đầu năm mới mang trong mình một vẻ bình yên, cổ kính.

Trong những ngày đầu năm, một sự thay đổi đến ngỡ ngàng của ngôi trường cổ lâu đời bậc nhất Thủ đô. Không còn hình ảnh quen thuộc của những tốp học sinh túm năm, tụm ba thường ngày, những tiếng nô đùa ríu rít của các cô cậu học trò trên sân trường rợp bóng cây xanh mát.

Giờ đây, trường Bưởi – Chu Văn An trở lại với đúng dáng vẻ cổ xưa của nó, có một nét gì đó rất thanh lịch, lạ lẫm mà lại vô cùng thân thuộc khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác bồi hồi.

Quang cảnh sân trường lặng lẽ, hiu quạnh ngày Tết

Những dãy hành lang lớp học trải dài vắng vẻ

Phòng học vắng bóng học sinh

Trên sân không một bóng người

Sân trường thoáng đãng

Khu căng tin vắng tanh, trái hẳn với ngày thường

Sân trường chỉ còn tiếng là cây xào xạc trong gió.

Sân sau yên lặng và tĩnh mịch

Nhà Bát Giác mới được tu sửa lại nhưng vẫn giữ nguyên nét thiêt kế cổ kính

Theo Tiin