Cuộc sống người dân Phú Quốc bị đảo lộn trong trận lụt lịch sử

TPO - Ghi nhận của PV Tiền Phong hôm nay (11/8), tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục có mưa lớn. So với những ngày trước, nước đã rút nhiều nhưng một số nơi nước còn ngập nửa người, một số tuyến đường vẫn còn bị ngập sâu, giao thông, sinh hoạt của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.
Một số tuyến đường vẫn ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Trong căn phòng trọ, đồ đạc được kê lên chất thành đống, chị Nguyễn Cẩm Đông (khu phố 10, thị trấn Dương Đông) buồn rầu nói: “Vợ chồng tôi ở An Giang cùng hai con ra Phú Quốc làm phụ hồ gần một năm nay, làm ngày nào ăn ngày đó, nhưng hơn 10 ngày nay thất nghiệp, trong khi đó tiền trọ mỗi tháng gần 2 triệu đồng, đứa con nhỏ thì mới được 10 tháng tuổi”. 

Người dân nhận từng suất cơm hỗ trợ từ chính quyền để sống qua ngày. 
Giàn giáo xây dựng được biến thành nơi chứa đồ đạc và để ngủ.
“Cuộc sống gia đình gần như bị đảo lộn mọi thứ, do nhà nằm sâu trong hẻm, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn nên từ hôm xảy ngập lụt gia đình chỉ biết ăn mì” - bà Hoàng Thị Sự (49 tuổi) cho hay.
Người dân đang mong nước nhanh rút để ổn định cuộc sống..
Đường sá hư hỏng sau đợt mưa lụt lịch sử ở đảo ngọc.