Bắt tà

TP - Hôm nay làng tôi đổ xô đi xem các pháp sư về làng bắt ma trừ họa. Chuyện bắt đầu từ việc nhà anh Hai. Trong vòng 100 ngày mà có tới hai người tử nạn. Bố anh Hai do sơ ý bị tai nạn giao thông chết. Sau đó ít ngày, anh trai cả của anh Hai do bão lụt, bị lật thuyền chết giữa đêm khuya.

Trong một năm mà nhà có tới hai người chết thì ở đây người ta gọi là trùng tang.

Cách đây mấy hôm, anh Hai bỏ công sức đến các thầy bói trong vùng để tìm hiểu nguyên nhân của sự trùng tang trong gia đình. Về, anh Hai kể với mọi người rằng thầy phán khu vực nhà anh hiện có con tà (ma, quái), chuyên bắt người phải chết.

Trước đây con tà đã bị nhốt nhưng, khi cải tạo vườn trồng cây, nhà anh Hai đã đào hào sâu, làm đứt long mạch nên vô tình thả con tà ra. Giờ nó hoành hành bắt người trẻ phải chết. Nếu không cúng bái, làm lễ và thuê người về bắt, nhốt con tà này lại thì tiếp theo người bị con tà này hại chết sẽ là anh Hai.

Tin lời thầy, anh Hai về chuẩn bị lễ để thầy tới cúng bái, bắt tà. Khoản tiền công phải trả công cho thầy lên đến 15 triệu đồng, cộng với tiền sắm lễ nữa chắc cũng ngót nghét 20 triệu. Vậy là vừa hết khoản tiền bà con làng xóm ủng hộ người anh đã bị chết vì bão lụt. Khoản tiền chi phí cho thầy quá lớn nhưng anh Hai vẫn làm.

Ông thầy bói bắt tà bằng con dao nhỏ, dùng nó chém lia lịa vào không trung, nhảy tưng tưng trên chiếu, miệng hô hú… hú… hú… Lúc sau, ông phán: “Cả họ phải tin vào việc bắt ma thành công. Chỉ cần một người không tin con tà sẽ quay lại bắt người tiếp”.

Thầy đã nhận tiền và đi nhưng anh Hai vẫn còn lo lắng. Cả dòng họ nhà anh có tới trên 200 người. Đâu phải ai cũng tin theo thầy giống anh. Liệu con tà có quay lại bắt người như lời thầy nói. Tiền đã mất mà nỗi lo của anh lại chẳng vơi đi chút nào. Anh Hai bắt đầu thấy tiếc khoản tiền gần 20 triệu đồng chi phí cho buổi lễ bắt tà. 

Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.