[ẢNH] Thế giới tiếc thương nạn nhân vụ thảm sát ở Pakistan

TPO - Một ngày sau vụ thảm sát trường học ở Pakistan hôm 16/12 do phiến quân Taliban tấn công khiến 146 người thiệt mạng, 245 người bị thương, người dân trên khắp thế giới đã cùng cầu nguyện, chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan.

Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong vài năm gần đây ở Pakistan. Tại trường công lập ở thành phố Peshawar, Pakistan, phiến quân Taliban đã sát hại 146 người thiệt mạng - hầu hết là học sinh trong độ tuổi 9-17, và làm bị thương là 245 người. 

Tàn độc hơn, chúng đã thiêu sống bà Tahira Kazi-hiệu trưởng của trường trước sự chứng kiến của các em học sinh, với lý do là bà đã kết hôn với một đại tá đã về hưu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, quân đội Pakistan đã bao vây ngôi trường và một chiến dịch được tiến hành để giải cứu các con tin còn lại. 9 tay súng tấn công trường học đã bị quân đội Pakistan tiêu diệt.

Vụ việc đã khiến cả thế giới phẫn nộ. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng cực lực lên án vụ tấn công trường học.

Dưới đây là chùm ảnh người dân ở nhiều nước đã cầu nguyện, bày tỏ lòng thương tiếc tới các nạn nhân xấu số một ngày sau khi sự việc xảy ra.

Người dân cùng thắp nến, cầu nguyện cho 146 người thiệt mạng tại khu Midwood, quận Brooklyn của thành phố New York

Tại buổi cầu nguyện ở khu Midwood, quận Brooklyn của thành phố New York

Tại Dupont Circle ở Washington (Mỹ)

Không khí đau thương tại một buổi cầu nguyện ở Luân Đôn, Anh

Cảnh sát Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số

Các nhà hoạt động xã hội dân sự Pakistan cùng thắp nến cầu nguyện

Các tín đồ hồi giáo Pakistan bày tỏ lòng thương tiếc tại buổi tang lễ các nạn nhân

 

Các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Pakistan Kabaddi lặng im chia sẻ nỗi đau với người dân nước mình

Các nhà truyền thông, hoạt động xã hội tại Pakistan cùng cẩm biển kêu gọi hãy để trẻ em vô tội được bình yên, tránh xa các cuộc chiến tranh khủng bố 

Theo Theo AFP