Vẻ đẹp phố mới Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi ở Hà Nội

Hai phố mới Trịnh Công Sơn và Nguyễn Đình Thi đều nằm ở những vị trí lãng mạn của thủ đô với hàng cây xanh mát và hồ Tây lộng gió.
Ngày 6/7, HĐND Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết về việc đặt tên 19 tuyến đường phố mới, trong đó có hai tuyến đường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Phố Trịnh Công Sơn từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba

Đoạn đường này dài 900 m, rộng từ 9,5 đến 12,5 m, gần công viên nước Hồ Tây.

Nơi đây chủ yếu kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch, chủ yếu là giới trẻ.

Đoạn phố này có mật độ phương tiện không cao, khá thoáng.

Trong thời gian tới tên ngõ 612 Lạc Long Quân sẽ được đổi tên thành phố Trịnh Công Sơn.

 

Phố Nguyễn Đình Thi vừa được đặt tên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài (đối diện nhà số 2). Đoạn đầu đường đi qua cửa sau trường THPT Chu Văn An.

Dài hơn 2 km, rộng 7,5-9 m, đây là một trong những tuyến phố lãng mạn nhất ven hồ Tây với hàng dừa xanh ngắt.

Nơi đây, người dân thường đạp xe quanh hồ thể dục, hóng mát.

Phố Nguyễn Đình Thi đoạn giao cắt với đường Văn Cao và phố Trích Sài.

Tuyến phố gợi cho nhiều người nhớ “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác hơi may”, một câu thơ của thi sĩ người Tràng An.

Tuyến đường luôn thu hút giới trẻ tìm tới chụp ảnh và tâm sự vào buổi chiều.

Với vị trí đẹp và không gian sống lý tưởng, giá bất động sản ở mặt tiền tuyến phố này lên tới vài trăm triệu/m2.

Theo Theo Zing